mình đang gặp phải cái gọi là khủng hoảng công việc, mình đang bị thiếu thời gian nghiêm trọng mọi người ơi. cả ngày đi làm từ sáng tới chiều (8h30 - 17h30) sau đó thì đi học nghiệp vụ ( 18h-21h) hic, về tới nhà thì người mệt nhoài, cố gắng giúp vợ vài việc vặt rùi 2 vc ăn tối, nói vài câu rùi mình lại phải lên xem lại một số công việc ngày mai, sau đó đi ngủ thì cũng đã 12h rồi, sáng phải dậy sớm làm thêm vài việc nhà, vì vc mới có con đầu lòng, cũng mới được khoảng 1 tháng hơn, nhưng vợ mình sức khỏe không được tốt lắm nên mình không dám để vợ làm nhiều. rùi thì lo đi làm.
đấy, cứ thể mà hết cả tuần, tới t7, cn thì lại đám xá, lại vào dịp cuối năm nữa. mình với vợ dạo này ít nói chuyện với nhau hẳn, mình không có thời gian để hỏi thăm vợ nữa. vợ cũng có vẻ hơi buồn mình.
nhưng mà mình cũng không biết làm sao để sắp xếp thêm chút thời gian dành cho vợ nữa.
dạo này kinh tế khó khăn, công ty cũng không tránh khỏi tình trạng chung, nên mình phải cáng đáng thêm vài việc lẻ để tăng thu nhập gia đình.
chắc do mình tham lam kiêm nhiệm nhiều việc quá nên không sắp xếp mọi thứ cho tốt được.
bố nào từng bị như mình không? rùi các bố giải quyết thế nào vậy? chi sẽ kinh nghiệm với mình được không?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1