hình ảnh

Làm sao có thể tôn kính Phật tuyệt đối trong khi trí tuệ ta vẫn còn rất là thấp, ta chưa thể nào hiểu được cái sự vĩ đại tột cùng của Đức Phật. Thì ở đây, chúng ta có một cái mánh: "hiểu tính sau, cứ tôn kính trước, tôn kính trước rồi từ từ hiểu".

Chưa đủ sức hiểu Phật thì cứ tôn kính Phật trước, cứ tôn kính tột cùng, mỗi ngày cứ lễ kính Phật như vậy và cầu nguyện một điều thôi: "Xin cho con đủ lòng tôn kính Phật tuyệt đối". Xin thôi chứ tự mình không khởi nổi đâu. Cứ xin mãi xin mãi, năm này qua năm kia như vậy, cho đến ngày nào đó cái lòng tôn kính của ta tăng dần tăng dần lên, mà nếu nó lên tới tột đỉnh rồi ta trở thành Tu đà hoàn liền, ngay lúc đó ta chứng quả Tu đà hoàn liền, ta bước sang một đời sống khác, nhân cách khác, suy nghĩ khác, tâm hồn khác liền, đời sống khác liền, cư xử khác liền, đạo đức vượt lên liền chỉ bởi cái lòng tôn kính Phật thôi, nhưng mà tự ta không khởi nổi đâu, cứ phải xin: "Xin cho con được lòng tôn kính Phật tuyệt đối".

Khi bắt đầu cái lòng tôn kính Phật tăng lên dần, tăng lên dần, ta sẽ thấy tất cả những suy nghĩ mình thay đổi hết, đầu tiên ta hiểu giáo lý rất là kỹ, những cái phẩm chất đạo đức của một bậc Thánh từ từ huân tập trong lòng mình...

(1:04:30 bài giảng: Ba Thời Kỳ Của Phật Pháp)