Thức ăn ngon lành nhìn là thèm (đừng vào khi đang đói bụng)
Chiều chiều lướt mạng chơi vô tình lọt vào một trang tumblr toàn đồ ăn thế này. Ực ực ực... Ẩm thực quả đúng là một trong những sản phẩm sáng tạo nghệ thuật tuyệt vời nhất của con người mà :(( Ai coi thì nên chuẩn bị sẵn khăn giấy nha, iem không chịu trách nhiệm đâu đó :Embarrassment:
Hãy nhìn sự mềm mượt, mịn màng của chiếc bánh mousse chocolate này mà xem. Hãy tưởng tượng ra vị ngọt đắng, thơm nồng và cảm giác mát lạnh khi miếng bánh tan nhẹ trong miệng nó mới tuyệt làm sao... á á á
Những chiếc bánh quế nướng nóng hổi còn trong lò. Mùi quế thơm phức lan kết tinh trong từng lớp bánh, bạn sẽ cảm nhận rõ nhất điều này khi bạn lột từng lớp bánh ra để thưởng thức.
Bánh croissant vừa ra lò còn dậy mùi bơ ăn cùng với thịt nguội và mứt dâu là số một! Ăn sáng món nay ngon tuyệt luôn =P~
Ai mà biết được qui trình làm một li cà phê đá xay không chỉ hấp dẫn mắt nhìn mà còn khiến người khác phải phát thèm thế này hả trời??? 8-|
Hít hà một hơi thật sâu nào! Bạn có ngửi thấy mùi thịt heo xông khói chiên thơm lừng và tưởng tượng được vị giòn tan của miếng thịt ở trong miêng không?
Món dâu nhúng chocolate ngọt ngào tặng người iu nè :Embarrassment:
Bánh kem chocolate làm sao cưỡng lại nổi? Xịt kem làm nhân này, trét chocolate phủ bên ngoài này, rắc thêm ít dừa nạo này, dùng dao cắt ra... Mời các bác xơi! :p
Trời nóng nóng có một cốc kem vani sốt chocolate thì còn gì bằng =P~ có ai mê chocolate như mình không???