Chào cả nhà! Em tham gia webtretho cũng được hơn nửa năm rồi nhưng mà đây là lần đầu tiên em biết đến cuộc thi nấu ăn "Cooking Challege", nói ra thì cũng hơi ngại các mẹ ạ, tham gia thì đã là tuần cuối rồi. Em xin được góp một bài viết nhỏ thôi để tham gia cùng các mẹ cho cuộc thi thêm sinh động hơn ạ. Bữa cơm này gia đình em chỉ có 4 người, ít món thôi và khá đơn giản, chế biến cũng nhanh.


- Món khai vị: Salad bắp trộn tôm


- Món chính: Gà luộc và chả giò chiên xù


- Món tráng miệng: Dưa lê tươi


Sau đây em xin được trình bày cụ thể từng món



1. Salad bắp trộn tôm


Salad bắp trộn tôm là món khai vị rất ngon và hấp dẫn, dễ chế biến,đầy đủ dinh dưỡng, thích hợp cho thực đơn các buổi tiệc mùa hè, nhất là khi thời tiết Sài Gòn đang nóng nực thế này. Nguyên liệu cho món ăn khá phổ biến và dễ tìm mua, cách chế biến thì lại càng đơn giản và nhanh chóng hơn ạ.



Nguyên liệu:



- Tôm: 150g


- Đậu bắp: 4 trái


- Bắp Mỹ: 1/2 trái


- Hành tây: 1/2 củ


-Tía tô: 5 lá


- Muối, tiêu, nước mắm


- Xốt Mayonnaise


Thực hiện:


Bước 1


- Đậu bắp luộc trong nước sôi khoảng 3 phút, vớt ra ngâm qua nước đá rồi cắt lát mỏng. Tôm luộc chín trong nước có ít muối và củ hànht ím, sau đó bóc bỏ vỏ, cắt hạt lựu rồi ướp với 1 ít nước mắm và tiêu.


- Bắp Mỹ hấp chín, gỡ lấy hạt. Hành tây cắt nhỏ bỏ vào rây để xả sạch, vắt ráo. Lá tía tô rửa sạch, cắt nhuyễn.



Bước 2


- Cho đậu bắp, bắp Mỹ, tôm, hành tây và lá tía tô vào trộn đều với 1/2m nước mắm và 3M Xốt Mayonnaise .



Bước 3


- Cho salad đậu bắp ra dĩa, dùng thêm với Xốt Mayonnaise tùy khẩu vị.







2. Gà luộc



Gà luộc là món ăn phổ biến và gần như không thể thiếu trong mâm cỗ của nhiều gia đình Bắc Bộ như nhà em, để có món gà ngon ngoài chọn đúng gà ta ngon, luộc gà cũng phải cẩn thận. Gà mua về xát qua muối trắng để khử mùi hôi, nhặt lông cho sạch rồi cho vào nồi, thêm vài miếng gừng, củ hành tím nướng rồi đổ ngập nước, bắc lên bếp và canh giờ. Công đoạn cũng rất đơn giản nhưng nhà e có 1 vài mẹo nhỏ để gà ngon hơn.


-
Cho gà vào nồi ngay khi nước còn lạnh, như vậy thịt sẽ chín dần từ ngoài vào trong. Nếu để nước sôi mới cho vào, gà khó chín đều, da sẽ nứt.


-
Khi nước đã sôi, nên vặn nhỏ lửa, vì nếu để sôi sùng sục, phần thịt ở đùi sẽ co tụt lên, rất xấu. Sau khi nước sôi khoảng 5 phút, vặn nhỏ gas hết cỡ, để trong 5 phút nữa rồi tắt và đậy vung kín chừng 20 phút. Có thể dùng đũa chọc vào gà, nếu đũa đâm xuyên dễ dàng, nước ứa ra không có màu đỏ là đã chín.


- Để gà luộc trông mọng, màu da tươi tắn, sau khi vớt ra, nên nhúng ngay vào nồi nước sôi để nguội, nước lạnh càng tốt. Đến lúc gà nguội hẳn mới lấy ra chặt hoặc để da gà vàng đẹp mình cũng có thể quết bột nghệ thắng với mỡ gà.






3. Chả giò chiên xù



Chả giò là một món ăn khoái khẩu của nhiều gia đình mỗi dịp cuối tuần, với nhà em cũng không ngoại lệ, thơm ngon, bùi bùi lại giòn rụm ngon miệng khi ăn là đặc trưng của món ngon này.


Nguyên liệu:


- 250gr thịt ba chỉ xay( nếu muốn mình có thể thêm tôm cũng rất lạ và ngon)


- 3 quả trứng gà


- 5 tai nấm mèo


- Hành lá, lá lốt, hành tím băm


- 2 xấp bánh tráng


- Hạt nêm, muối, tiêu, bột ngọt, dầu ăn


- 1 chén nhỏ bột xù


- Xà lách, rau sống và bún tươi ăn kèm



Thực hiện:



- Nấm mèo ngâm nở, băm nhỏ. Hành lá, lá lốt cũng cắt khúc, băm nhỏ.


- Sau khi chuẩn bị xong nguyên liệu, mình lấy một cái tô lớn đổ thịt xay, nấm mèo, hành lá, lá lốt, hành tím, 1-2 quả trứng gà, thêm vào 1m hạt nêm, chút muối, 1/2m tiêu xay, 1/2m bột ngọt và trộn đều lên.


- Khi hỗn hợp đã thấm gia vị, mình bắt đầu cuốn chả, đặt bánh tráng lên dĩa, quết nước để bánh tráng mềm hơn, gấp 2 đầu và cuộn lại. Cứ như vậy cho đến khi hết thịt.


- Đánh 1 quả trứng gà trong đĩa sâu lòng, nhúng chả giò qua trứng gà và lăn qua một lớp bột xù rồi đem chiên.


- Làm nước chấm chua ngọt:
200ml nước lọc + 2,5 thìa súp đường + 3,5 thìa súp nước mắm + 3 thìa súp dấm+2 quả ớt cay, bỏ hạt, băm nhỏ + 1 nhánh tỏi băm


- Cuối cùng bày chả giò ra dĩa ăn kèm với bún và rau sống.











4. Tráng miệng



Mùa này Thủ Đức dưới em đang rộ mùa dưa lê, ăn vừa ngọt lại vừa mát, thích hợp dùng tráng miệng. Dưa mua về thì e rửa sach với nước, gọt vỏ rồi bày ra đĩa thôi.







Vậy là bữa tiệc cuối tuần của nhà em đã hoàn thành rồi các mẹ ạ. Em mời cả nhà cùng thưởng thức





Nhà em không có máy ảnh, chỉ chụp bằng điện thoại và em cũng không rành mấy cái ghép ảnh lắm nên ảnh chưa được đẹp, các mẹ bỏ qua nhé. E rất vui khi được tham gia cuộc thi cùng cả nhà, e xin chúc cho cuộc thi của web mình thành công rực rỡ luôn