Gia đình tôi đang rất hoang mang vì cháu con chị ruột tôi sinh được 01 tuần mà ko mở mắt. Mắt lúc nào cũng nhăm nghiền mà lúc vạch ra xem thì thấy lòng trắng ko trắng, lòng đen như có lớp màng trắng phủ lên. Gia đình tôi rất sốt ruột đã đưa đi khám ở bệnh viện tỉnh Tuyên Quang nhưng khổ bác sỹ chỉ phán được 01 câu: Về nhỏ thuốc nếu vài hôm ko thấy tiến triển thì mang về tuyến dưới.


Đến thứ 6 (27/11) chị gái tôi đang định đưa bé về HN để khám.


Nhưng nghĩ khổ, trẻ mới sinh được 1 tuần phải đi hàng trăm cây số, đến BV mắt TƯ thì rất đông. Gia đình tôi không có ai quen biết ở viện mắt nên nghĩ cái cảnh ngồi chờ khám có khi phải mất cả buổi với 1 đứa trẻ vừa mới đi đường dài và mới được vài ngày tuổi thì thật tội.


Vậy trăm sự nhờ các bố, các mẹ trên diễn đàn này ai đã có kinh nghiệm về việc chữa trị mắt cho con, cháu mà có mối quen, uy tín, chất lượng thì giới thiệu giúp tôi để đến thứ 6 này cháu tôi được khám nhanh và chính xác.


(Lạy trời cho con của Dì chỉ bị đau mắt sinh lý, con có bị làm sao thì thương con lắm)


Kính nhờ các bố, mẹ. Tôi cảm ơn mọi người đã đọc tin