Chào các bà mẹ và các ông bố cùng các bạn....


Chỉ tại em thương con quá mà bây giờ cháu không chịu bú bình lại. Số là như vầy, lúc mới sinh cháu thì em cũng có dặm thêm sữa ngoai cho cháu vì nghĩ mai mốt cũng đi làm để cháu quen với sữa bình, cháu cũng chịu vừa bú mẹ, vừa bú bình. Thế rồi sang tháng sau , em thấy sữa mẹ nhiều quá cứ ướt hết mấy tấm hút sữa mà con mình lại phải bú bình thôi thì em cho cháu bú hoan toan sữa mẹ không cho bú bình nữa. Và bây giờ em đi làm trở lại thì ôi thôi cháu không chịu bú bình nữa các chị ạ! đưa bình vào là nó hét um sùm lên , có cố ép lắm thì cũng được 10ml thôi còn ép nữa thì nó cũng chụt chụt đầy miệng rùi phun ra, thà nhịn đói còn hơn bú bình, đó là chiến lược của cu Bi nhà em đấy các chị ạ ! Tuy bây giờ cháu được 5 tháng rùi , ăn dặm được hơn tháng nay rồi, lúc em còn ở nhà thì em cho bú mẹ , em đi làm thì chị giúp việc canh giờ cho ăn dặm thêm rồi lại chờ mẹ về nghỉ trưa để bú. Em lo vì sợ con không uống thêm sữa thì phần đói lại không đủ các chất bổ sung có trong sữa các chị ạ. Mặc dù em làm theo lời nhiều người chỉ bảo là hút sữa mẹ cho vào bình để dành ở nhà cho bé bú thêm từ từ bé sẽ bú lại bình , nhưng cũng thất bại rồi các chị ơi, cói ai có cách nào nữa không giúp em với :17: