Chẳng hiểu sao dạo này chị Tom con bác H rất hay đái dầm về đêm. Mặc dù trước khi đi ngủ bác ấy đã giục chị Tom đi tiểu và cho uống nước ít rồi mà mấy đêm liền vẫn tè dầm ra đệm. Nhiều đêm thấy Tom vật vã lăn hết bên này đến bên kia nhưng chẳng kịp gọi Tom dậy thì Tom đã tè dầm từ lúc nào rồi. Vậy là thêm lần nữa lại tè dầm ra đệm…Bác H than vãn chẳng nhẽ lại đóng bỉm cho Tom mỗi lần đi ngủ. Nhiều đêm thấp thỏm ngủ không yên giấc để chờ Tom đi tiểu nhưng chẳng bao giờ chờ được…Ôi thôi chỉ khổ cho bác ấy phải thay ga, chăn giặt liên tục.
Ai lại như chị Tom cơ chứ, 6 tuổi mà vẫn còn tè dầm xấu ơi là xấu. Nhiều lúc mải chơi tự dưng Tom chạy về nhà kêu buồn đi tiểu và chẳng hiểu sao chị ấy cứ “ồ…ồ ra nhà ướt hết cả quần” vừa bị mẹ đánh đòn vừa bị mấy bạn ở xóm bêu xấu nữa…
Bà ngoại thương cháu vì nhiều lúc Tom mải chơi tè dầm bị mẹ đánh oan. Bà ngoại chẳng nói chẳng rằng nấu nước lá rau ngót cho Tom uống. Cách làm thế này nhé “lấy khoảng một lắm rau ngót rửa sạch bằng nước sôi để nguội hoặc rửa bằng nước muối loãng rồi vò sống trong nước đun sôi để nguội. Nếu có máy sinh tố thì cho vào xay cùng với nước. Cho một chút đường vào sau đó lọc lấy nước uống”.
Mới đầu thấy vị ngai ngái Tom không chịu nhưng thấy bà ngoại bảo nếu uống sẽ hết tật đái dầm không bị đòn và không bị các bạn chê cười nên Tom uống liền. Tom nhắm mắt nhắm mũi để uống rồi uống kèm một cốc nước nguội. Bà chế món nước rau ngót khoảng 3 - 4 ngày cho Tom uống rồi theo dõi cũng thấy đỡ. Bà ngoại còn bảo đấy là bà chưa dở thêm chiêu làm chả rán trứng chim cút với rau lá hẹ. Cách làm thế này “Rau lá hẹ tươi rửa sạch thái nhỏ cho vào bát, đập trứng chim cút vào khoảng 12 quả, thêm gia vị vừa đủ rồi đánh đều. Rán trứng bình thường và ăn nóng”. Bà bảo món này cũng hiệu nghiệm như món sinh tố rau ngót ấy. Ngày xưa cụ ngoại vẫn hay làm vậy nên bà ngoại cũng làm theo thôi. Bà ngoại kể: Đặc biệt là nước rau ngót, ngày xưa bà ngoại cũng được cụ ngoại cho uống để chữa tật đái dầm đêm hồi còn nhỏ bằng tuổi Tom ấy. …
Đêm đầu tiên, mẹ Tom để chuông điện thoại để đánh thức cho Tom đi tiểu. Đêm thứ 2 thứ 3 thấy Tom ngủ ngon lành, sờ quần vẫn thấy khô ráo không có biểu hiện gì cả. Vậy là Tom bỏ hẳn tật đái dầm đêm sau khi uống sinh tố rau ngót của bà ngoại.
Bây giờ thì bác H chẳng còn phải mệt mỏi thức đêm canh Tom tè nữa mà có thể kê cao gối ngủ ngon rồi.
Mấy cây rau ngót, cây lá hẹ quả là có nhiều công dụng thật. Rau ngót thì chống tưa lưỡi cho bé, chữa cả bệnh đái dắt, lá hẹ giúp bé khỏi ho…Ôi những cây rau quanh ta nhỏ bé nhưng mang lại lợi tích vàng cho người dân biết nhường nào.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1