Con trai tôi hơn 5t, nặng 22kg, cao 117cm. Có thể nói về thể chất cháu hoàn toàn khoẻ mạnh. Nhưng không hiểu vì sao cháu rất khó ngủ, và khi ngủ thì ngủ rất sâu, rất khó gọi dậy. Ở lớp giấc ngủ trưa của cháu thường chỉ bằng 1/2 của các bạn. Ở nhà cháu phải đi ngủ lúc 9h30 nhưng thường phải 10h30 hoặc 11h, có lúc 11h30 mới ngủ được.
Có mẹ nào biết cách khắc phục xin vui lòng tư vấn cho tôi. Xin cảm ơn rất nhiều.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 8
Bé nhà mình được 7 tuần tuổi, ban ngày bé chơi và ngủ bình thường. thỉnh thoảng hắt xì và dụi mặt tí. nhưng buổi tối tầm...
Một ngày 3 bữa cháo hoặc bột (1 bữa trước khi đi...
Trước khi đi ngủ cho 1 bình 120ml,rồi đi ngủ.Nhưng ko hiểu sao cứ vật vã.
Mà mấy hôm nay lại cứ ẹc...
Từ 1 tuần trở lại đây,hàng đêm bé ngủ không được ngon giấc,trằn trọc,lăn qua lăn lại,hết úp lại ngửa mà cũng không...