Thực sưj em đang rất khủng hoảng, nản toàn tập... Đầu tháng 12 âm năm ngoái con em bị ho, uống ks 7 ngày ko khỏi, vào viện bsy nói viemphoi, tiêm 10 ngày chỉ đơ đỡ chứ ko khỏi hẳn. Về tiếp tục cày ks 6 ngày nữa. Ngưng nghỉ 1 tuần ks rồi về quê ăn tết lại uống lại đơn đó 7 ngày cũng đơ đơx thôi chứ ko khỏi dứt điểm. Từ đó đến nay uống 2 đơt, mỗi đợt 7 ngày nữa. Trong khoảng cách giữa các đợt vẫn phải uống siro. Nói chung ko ngừng nghỉ ngày thuốc nào. Giờ hơn 2 tháng rồi vẫn ko khỏi hẳn. Cách đây 4hôm bị lại, uống lại đơn đó nhưng ko đỡ nữa. Chắc do nhờn thuoc rồi. Đi bsy bac sỹ đổi cho loại ks nói là mạnh nhất đó là Bactamox với Ludox với 4 loại khang viem, ho... nữa. Uống 1 ngày thấy đơ đỡ, nhưng từ sáng tới h thấy ho nặng lại..ho nhiều và cứ như hen suyễn mãn tính ý. Đại loại mẹ cháu đang lo là lại phải vào viện tiêm mà kobiet có khỏi dứt điểm đc ko? Mẹ cháu sot ruot vi chau phai uong qua nhieu thuoc, ko biet co anh huong gi đến thận ko. Cùng với viem phe quan kho khe chau con bị viemmui nua. Mui xanh le. Bsy cho thuoc nhỏ mãi cung chua khoi. Me nao co contung bi nhu em xin chia se cung em voi.. Em dang nản qua. Be nha em hon 3 tuoi roi.. Hic