Hôm qua Bill nhà mình bị ngã gãy tay :2: , phải bó bột. Bây giờ đang thấy loay hoay quá, có mẹ nào đã từng "bị" kinh nghiệm chăm sóc bé lúc đang bó bột tay thế không nhỉ? Xin cho mình lời khuyên với:


1. Bé có cần kiêng ăn cái gì không? Bác sỹ Tây y thì dĩ nhiên là bảo "vô tư đi" rồi, nhưng vẫn muốn tham khảo thêm tí ti kinh nghiệm dân gian cho chắc ăn. :3:


2. Vấn đề mặc của bé thế nào bây giờ cũng đang đau đầu quá! Nhất là HN lại đang trở lạnh thế này! Cái tay bó bột to sụ, áo gilê cũng khó chui vào, giờ đang mặc áo của mẹ, để đủ rộng cho cái tay bó bột vào trong, nhìn chán quá mà ra Tết mới được tháo bột cơ (phải bó 3 tuần).


3. Còn những gì hay phát sinh như tắm, rửa, ngứa ngáy...


Cám ơn các mẹ nhiều nhiều nhé. :6: