Cách đây 3 tháng em có hỏi về bệnh bong võng mạc của con em , sau khi đưa con qua viện mắt Singapore khám em biết con mình bị bệnh coat't , một bệnh chỉ xảy ra ở bé trai và xảy ra trên 1 mắt , thông thường là mắt phải . Khi phát hiện ra bệnh con em đã ở giai đoạn 3a , tương đối nặng , lúc đầu bs chỉ nói sẽ cố gắng bảo toàn mặt cho con em , còn về khả năng nhìn trên mắt này là không thể . Nhưng qua 2 lần mỗ , tình hình con em có tiến triển tốt ,bé đã nhìn thấy được bằng mắt này. bé sẽ còn mỗ khoảng 2 hoặc 3 lần nữa . em và gia đình rất mừng . Trước khi sang Sing , bs không nói chính xác tại sao con em bong võng mạc và cũng không cho hướng điều trị , chỉ hẹn 3 tháng tái khám . Em gửi thông tin này để những người mẹ có con bị như con em có thể biết về bệnh con mình và điều trị sớm.
Nhân đây em cám ơn bác sĩ Vân rất nhiều ,người đã trả lời thông tin của em trước đây và khuyên em đưa con sang Sing điều trị .
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2