Bé nhà mình 22 tháng rồi nhưng chưa biết nói 1 từ nào hết, hỏi gì hay bảo gì bé cũng cứ ư ư. Ngoài chậm nói thì bé còn có thêm 1 số biểu hiện khác nữa làm vợ chồng mình rất lo lắng:
- Bé thường hay đi lăng xăng, ít khi chịu ngồi yên 1 chỗ
- Gọi thì có lúc bé quay lại, có lúc không.
- Cho bé chơi chỗ đông người, bé thường tự mình chơi mà không chơi cùng bạn khác, thỉnh thoảng có nựng má 1 số bạn.
- Món đồ chơi nào thích là bé cầm trên tay suốt, lấy đi là bé khóc, đòi bằng được.
- Sợ người lạ hoặc đồ chơi mới phát ra âm thanh lạ, dạo gần đây lại sợ bóng của chính mình dưới ánh đèn( trước đó thò bé rất thích giỡn với bóng của mình khi đi nắng hoặc dưới đèn), vòi nước chảy mạnh hoặc dội vòi sen vào người bé cũng sợ( nói chung là nhát gan lắm).
- Lúc trước khi mắc tiểu bé biết lấy tay chỉ rồi gọi ba mẹ hoặc người lớn trong nhà biết (cũng chỉ tay và nói ư ư thôi) nhưng dạo gần đây lại không nói nữa mà tè luôn trong quần.
- Muốn lấy gì thì kéo ba hoặc mẹ đi lấy.
Có một số điều bé biết làm kình cũng đỡ lo: bé biết chỉ tay, biết nhìn theo hướng tay mình chỉ, hỏi các thành viên trong gia đình hoặc các vật dụng trong gia đình bé đều biết và chỉ được( những vật dụng mình đã dạy cho bé), bé cũng biết tiếp xúc với các thành viên trong gia đình.
Không biết bé nhà mình có bị gì nghiêm trọng không hay chỉ đơn thuần là chậm nói nữa, mong các mẹ chia sẻ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1