Em bị viêm xoang cách đây mấy năm rồi, uống thuốc gì cũng chẳng khỏi, bệnh chỉ tạm ngưng trong giai đoạn uống thuốc thôi. Sau đó thì đâu lại vào đấy, em thấy em bị xoang chắc cũng nặng lắm rồi. Dạo gần đây còn trở nặng hơn nữa, sụt sịt miết. Chết 1 cái là e toàn phải ngồi máy lạnh, đấy là em để nhiệt độ 27 - 28 độ C rồi đấy, chứ chẳng dám để thấp hơn. Đây là 1 cái.
Cái thứ 2 mới tòi ra cách đây vài tuần. Khổ quá không biết nói như thế nào :( :Sigh: Chẳng hiểu tại sao, dạo gần đây, đi toilet (...đi nặng íh >"
Em nên đến các bệnh viện có khoa tiêu hóa để được khám,bệnh trĩ rất nhiều người bị,em yên tâm đừng quá lo lắng nhiều,càng chữa sớm thì càng tốt.Chúc...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Không biết em bị trĩ...
@minhtan : cụ thể đc...
Em là Nam, mới 20 tuổi. Ở HCM.
Ai từng có kinh nghiệm chữa 2 bệnh này rồi thì chỉ em với nha,...