Em văn hơi kém nên có gì mong các anh chị bỏ qua cho.
Trên diễn đàn mình có anh chị nào đã từng bị hay có người nhà đã từng bị rối loạn thần kinh thực vật mà chữa khỏi thì mách cách chữa cho em với.
Em khổ sở với căn bệnh này 3 năm nay rồi. Người lúc nào cũng hồi hộp, lo lắng, tim đập nhanh, ù tai, hoa mắt, mới ngồi xổm rồi đứng dậy là tim đập như chạy 100m vậy. Đầu óc không thể tập trung làm được việc gì, cứ lềnh bềnh lâng lâng, khó ngủ, sức khoẻ ngày càng kém. Em đã đi khám và chữa tất cả các viện đông tây y kết hợp cúng bái rồi mà vẫn không khỏi.
Nhiều lúc em chỉ muốn buông xuôi. Thanh niên đang khoẻ mạnh tự nhiên bị bệnh, có thời điểm em không dậy đc, phải ăn uống vệ sinh tại chỗ. Vì không phải bệnh thực thể nên chỉ uống thuốc đông y thôi ạ. Sắp 30 mà vì căn bệnh quái ác này nên bao nhiêu dự định đành bỏ dở. Chán lắm các anh chị ạ.
Cảm ơn các anh chị đã quan tâm. Em xin cảm ơn. Hi vọng sẽ gặp đc đúng thầy đúng thuốc.