EM đã đăng trên fb 1 lần ròi, qua đây hy vọng giúp các chị em có thêm niềm tin vào các hoa quả cây trái quanh mình ạ


E ho rát cả cổ, nuốt nước miếng đau không tả nổi. Ho 1 dây không ngừng nghỉ, nói hơi lố là có khi thốn bụng tè ra luôn. Uống thuốc suốt 15 ngày, chưng cả tắc vs đường phèn hay ăn sống gì cũng hỏng hết. Vậy mà chỉ 2 ngày uống nước lê nấu gừng e khỏi hẳn. Nói điêu e không dám đăng lên đâu ạ.


Hơi đơn sơ nhưng e nghĩ sẽ giúp ích cho các chị ạ.


1 trái lê


1-2 củ gừng, nhỏ thôi, chứ không cay lắm.


1 ít đường phèn.


1 lít nước


Cách nấu:


Lê bỏ vỏ cắt hạt lựu


Gừng bỏ vỏ cắt sợi


Xong bỏ vô hết trong nồi, đun sôi, vớt bớt bọt, khoản 10' là được ạ.


Đường phèn cho vừa phải để có vị ngọt dễ uống thôi nha, nhiều quá sẽ ngọt lắm, dễ ớn.


Ăn được cả cái nha, gừng cay ăn được hay không tùy mọi người nè.


Điều chỉnh gừng nếu cho các bé uống nha. Bé nhà e 1 tuổi rưỡi nó quất tới luôn đó ạ.