Các anh chị ạ, gia đình em lo và buồn quá.



Bố em cách đây hơn 1 tháng có đi nội soi tại bệnh viện Bạch Mai vì ăn thấy nghẹn và bị chẩn đoán là K thực quản chị ạ.Sau đó họ chuyển bố em sang Việt Đức để phẫu thuật, nhưng sau khi làm hết các chu trình khám thì Việt Đức lại chuyển sang K để xạ trị và khối u của bố em hơi to ạ. Sau đó, khi sang K thì bố em được yêu cầu mổ xông để truyền thức ăn vì sợ xạ trị sẽ không thể ăn được. Nhưng tuần vừa rồi thì bác sĩ nói là bố em nên cả hóa và xạ trị kết hợp. Truyền hóa chất liệu trình trong 2 ngày và 2 tuần/1 lần ạ.Tình trạng hiện giờ của bố em là vẫn ăn được cháo bình thường, thật ra cơm vẫn có thể ăn được nhưng vì thỉnh thoảng vẫn bị nghẹn nên gia đình em không để bố ăn cơm nữa ạ. Nhưng sáng nay mẹ em có nhờ người quen ở K xem kĩ hồ sơ bệnh án của bố và chú ý bảo bố em bị là K biểu mô vẩy thực quản giai đoạn 4 ạ.Gia đình em shock quá vì theo như đọc trên mạng thì giai đoạn 4 nó biểu hiện rất là rõ và ăn uống rất khổ sở và còn ra huyết chị ạ.



Em như chết từng khúc ruột khi nghe bác sĩ nói ạ. Giờ gia đình em đang rất hoang mang nên em muốn chia sẻ


tình hình hiện giờ của bố em để nếu anh chị nào có biết thì cho gia đình em xin lời khuyên với ạ.



Anh chị ơi, sau khi ra bv K em thấy giờ quá nhiều người mắc K và cũng có quá nhiều loại K...sợ vô cùng ạ.


Vậy nên mọi người cần chịu khó đi khám định kì ạ chứ đừng để như những tình trạng như bố em thì xót xa


lắm ạ.