Em đã gửi bài này nên mục Mang thai và sinh con rồi, nhưng các mẹ thông cảm em đang lo lắng và bối rối lắm, em muốn nhiều người đọc và chia sẻ kinh nghiệm với em. Giúp mẹ con em nhé.
Em đang mang bầu ở tuần thứ 22, tuần trước em thấy chân bị phù phù nên cẩn thận đi làm xét nghiệm (vì mẹ em là bác sĩ nên em cũng cẩn thận lắm), lúc trước thì lo nguy cơ tiền sản giật nên chân phù, nhưng kết quả lại không phải thế.
Mẹ em xem kết quả nước tiểu thấy đường trong nc tiểu nên bắt em phải xét nghiệm lại, lần này thì nc tiểu bình thường (vì hôm trước em uống cả quả dừa to nên mới thấy đường trong nc tiểu), nhưng máu lại cho kết quả men gan cao (cao hơn người thưồng gấp đôi). Mẹ em lo quá, bắt em thử lại máu lần thứ 3, vẫn bị men gan cao, nhưng với phản ứng viêm gan thì lại âm tính. Nếu như kết luận ở chỗ mẹ em (vì không phải chuyên khoa đó, nhưng cũng có thiết bị và hóa chất làm xét nghiệm) thì em ko bị viêm gan. Mẹ em cẩn thận hơn, em lại vào Bạch mai làm xét nghiệm chuyên sâu, giờ chưa có kết quả, em lo lắm, chỉ sợ em bé bị ảnh hưởng. Mấy hôm nay em tích cực uống nước cam pha đường gluco, nhưng cứ chiều chiều lại hơi sốt sốt, trộm vía em bé nhà em vẫn tích cực đạp mẹ suốt cả ngày nên cũng đỡ lo (chắc con trai đạp nhiều và đau).
Em trước đây nghén mất 4,5thang, vừa hết nghén ăn khỏe kinh khủng dc gần tháng thì bây giờ tự nhiên lại chán ăn (em mới tăng dc 5kg, nhưng đi siêu âm em bé khỏe mạnh bình thường, đủ gr).
Các mẹ có kinh nghiệm gì chia sẻ với em nhé, em mấy hôm cứ nghe đến đi xét nghiệm là lại khóc, nghĩ thương con lắm. Bây giờ có loại vắc xin tiêm cho bé vừa sinh để phòng viêm gan nhưng em vẫn chưa yên tâm (vì em giờ ăn ít, sợ con thiếu chất).
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1