Mẹ nào có phương pháp dân gian trị mắc hơi lạnh thì giúp e với ạ
Chuyện là dạo trước gia đình em có tang. Em thường xuyên đến đám tang, ngay cả lúc chưa liệm cũng đến. Gia đình em sau đó ai cũng ốm, em lại ốm sau cùng. mọi người có nấu lá xông nhưng do em không chịu được mùi nên không xông. Từ đó đến nay cũng hơn 2 tuần rồi, lâu lâu em thấy tự nhiên hay mệt mỏi, có hôm còn ăn không tiêu nữa. Cứ cách vài 3 bữa là chóng mặt nhức đầu. Không biết có phải mắc hơi lạnh không các mẹ nhỉ. Có mẹ nào có cách trị hơi lạnh để lâu ngày này không ạ. Chứ em thấy là giờ em không dám ăn uống luôn, sợ không tiêu với hay nhức đầu nữa.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1