Chào anh/chị và mọi người.


Hôm qua em có đọc được 1 bài viết của 1 mẹ nào đó nói về việc sử dụng Hada Labo trong việc điều trị á sừng, thế là tiện đây em cũng muốn chia sẻ với mọi người câu chuyện 10 năm chung sống lành mạnh với á sừng của em thế nào :39: thậm chí em còn thấy vui khi mình mắc á sừng cơ í :3 các chị đợi chút tí em sẽ giải thích ạ :D




Thứ nhất là bệnh này là do cơ địa, nó ăn từ trong máu rồi, thường là do di truyền, mội số các chị thì do dị ứng với các hóa chất tẩy rửa mạnh (thường là các công nhân trong nhà máy hóa chất), nói chung là ko trị tận gốc nó được đâu ạ,. Ta tạm chấp nhận và sống chung với nó thôi :39:




Thứ hai là cái việc kiêng khem thì như các chị đã biết, khá là khổ sở. Găng tay nilong và găng tay cao su là 2 vật bất li thân của em rồi các chị ạ. Gội đầu, rửa bát hay làm gì h cũng phải kè kè đôi găng :)) mệt mà khó chịu lắm cơ mà biết sao được. Sau rồi cũng quen, nó thành 1 phần của cuộc sống chị em á sừng như chúng ta rồi.




Em bị từ hồi cấp 2,h đã là năm cuối ĐH rồi, mới đầu còn í ẹ tìm thuốc này thuốc nọ, cảm thấy thật kinh khủng, 1 căn bệnh đáng sợ. Ngày í cũng chả biết chữa ở đâu, nên ai mách gì thì bôi nấy, nói chung là chả ra sao :39: tay vẫn hoàn tay, dấu vân tay vẫn chả thấy đâu. h cái chứng minh thư của e vẫn còn đấy :39: hôm nào tiện chụp cho các mẹ sau :3 nhìn loằng ngoằng rõ là buồn cười :)) Người yêu em toàn trêu "Cái con người có đi ăn cắp ăn trộm cũng ko ai biết" :39:.


Tiếp theo là cái khoản giặt quần áo bằng găng tay cao su, khổ, ko giặt thì ai giặt cho, đành phải tự túc, vị chi 1 tháng thêm 1 khoản mua 1 đôi găng tay giặt giũ, còn găng ni lông á, em cứ mua chục hộp 1 về dùng dần :)). Giặt bằng găng cao su thì khá là nhanh hỏng găng, tốn kém, lại còn khó chịu vì như kiểu làm sao í :))) giờ thì quen ròi :D Chài nghĩ mà cũng thấy nhớ, chục năm ròi chưa được động vào bọt xà phòng giặt :3 Rồi đến cái sự gội đầu bằng găng tay ni lông nữa chứ ạ :))chài ai, đi tâp quân sự với lũ bạn, chúng nó thì mang kem dưỡng da, mang quần quần áo áo, chăn gối mĩ phẩm, mình kè kè vài hộp găng tay :)) Xong đứa nào nhìn thấy mình gội đằu bằng găng tay cũng nhìn cũng hỏi :)) Chắc lần đầu thấy đứa dị như mình :))



Nào chúng ta cùng bắt tay vào cái sự giải thích sao mà em lại thấy vui khi bị bệnh á sừng nhé :))Khổ, cái sự nó cũng rất đơn giản thôi. Tay chúng ra rất nhạy cảm, ko phải rất mà là cực kì nhạy cảm với các sản phẩm có chứa hóa chất, hay còn được gọi là chất xút trong các loại hóa chất, bột giặt, chất tẩy rửa, sản phẩm dưỡng da :D Vì thế sản phẩm nào mà có chất này là mình biết ngay :3 Ngày trước í các chị em ạ, da em vốn là da dầu thiếu nước, nên càng phải kiêng kị những sản phẩm có chất tẩy mạnh, làm khô da. Em sẽ thử lên tay trước,đặc biệt là sữa rửa mặt nhé, nếu sau một vài hôm mà ko có hiện tượng bong tróc gì thì yên tâm mà trát nó lên mặt thôi :)))) Đơn cử như cái xà phòng bình thường mình dùng hằng ngày í ạ, chị nào có điều kiện mua xà phòng của các hãng lớn thì thôi :3 , còn những sản phẩm như dùng hằng ngày như Fa, Lifebuoy hay Camay, toàn những thứ ko thể thiếu, thì em thấy dùng Lifebuoy là ổn nhất, Fa thì kinh dị nhất :-s em dùng fa có 2 3 lần là đã khô, bong tróc da tay rồi :-s Còn do điều kiện kinh tế nên em mới thử nghiệm có thế thôi :D


Sau đó em thấy được rằng xà phòng giặt là thứ kinh khủng nhất trong các loại, chỉ cần sơ sẩy chạm nhẹ cái là hôm sau mất dấu vân tay luôn :39: Sau đó là cái xà phòng rửa bát,khoảng 2 3 lần thì dính. Thôi biết sao được, mấy cái í mà ko có hóa chất tẩy rửa thì quần áo , bát đũa chúng ta bao giờ mới sạch :)) Rồi đến mấy cái xà phòng gội đầu :-s loại nào cũng thế, ko có găng nilong chắc là em chết luôn :)))Thôi làn man mãi rồi, giờ em nói tới việc điều trị nhé :DMùa đông này là nỗi khiếp sợ của những con ng á sừng như em, sử dụng nước nóng thường xuyên khiến da càng dễ bị khô đi, bong tróc nhiều hơn. Vừa rồi em bị nứt da tay 2 phát, ko lành được vì da h như 1 lớp sừng rồi, khô ko khốc ko có chút chất ẩm ji. Xót, đau, chảy máu. Căn bản tại cái sự lười, chủ quan quên ko đeo găng tay :(



Xem nào, ngày trước em cũng có thử một vài hiệu thuốc đông tây y, rồi Gót Sen, thuốc mỡ các kiểu. Dùng chán rồi lại thôi. Sau đó bẵng đi 1 thời gian, em được người quen cho 1 hộp kem dưỡng da, thế là hí hửng hí hửng bôi bôi trét lên mặt thật sung sướng í :))) khoảng độ 1 tuần thì da tay tự dưng mềm đi, đỡ bong tróc (tiếp tục kiêng khem xà phòng nhé các chị). Em tiếp tục dùng thì ố ố, tay có dấu vấn tay trở lại, ko còn bong tróc nữa, bẵng đi 1 thời gian, do em chủ quan ko dưỡng da mặt nữa nên tay lại tiếp tục sùi lên :)) mà hộp kem kia thì mẹ dùng mất rồi, thế là em mua tạm hộp khác :))) bôi bôi, ô cũng đỡ này =)))


Thế là em phát hiện ra BẤT CỨ LOẠI KEM DƯỠNG DA MẶT NÀO CÁC CHỊ ĐANG DÙNG CŨNG CÓ THỂ CHỮA ĐƯỢC Á SỪNG =)))ko phải loại kem nhái, kem đểu cũng bôi được đâu nhé :"> kem nào các chị trát lên mặt được í. Đó, trong lúc dưỡng da mặt, ta xoa thêm 1 chút ra vùng da á sừng, thế là xong :3


Vấn đề khiêng khem thì cứ như mọi người bảo bình thường thôi :3


- Đeo găng tay (cái loại găng xanh lá cây hịn hịn thì tốt, ko dùng loại bthg cũng được ạ :D ) khi tiếp xúc với bột giặt này, nước rửa bát, nước lau nhà, xà phòng này :D


- Lau bàn ghế nàh cửa í các chị, các chị cũng nên đeo găng nhé, dùng biết là rất khó chịu, cơ mà ko đeo á, lau xong cái nhà thì cái tay cũng hóa cái mặt trận :'( vừa khô vừa ráp, nứt nẻ kinh hoàng


- Ăn nhiều hoa quả vào các chị nhé :D


- Mình h là dưỡng da tay chăm như dưỡng da mặt nhé :3


- Thôi ngay mấy cái trò quảng cáo trên mạng chữa tận gốc á sừng đi ạ :)) em chữa đủ trò rồi chả bao h được đâu. Chỉ có lấy ck đẻ con thôi :))) Ấy chẳng là 1 số các chị mà em hỏi han được là sau khi đẻ con xong í, cơ địa trong người thay đổi nên 1 số chị đã khỏi bệnh đó, tất nhiên là ko phải tất cả, cơ mà dù sao nghe xong cũng muốn lấy ck quá đi ạ :">


- Kiên trì, bôi dưỡng da hằng ngày, tắm xà phòng hay sữa tắm thì tuần 2 3 lần thôi đừng lạm dụng ngày nào cũng tắm, chỉ nên sử dụng hằng ngày với 1 vài nơi như vùng đó đó, nách, chân hay chỗ nào quá bẩn thôi ạ :D


- Ko được ngồi bóc bóc da nhé, ngày trc em thích trò này lắm, như kiểu dính hồ nước vào tay rồi bóc ra í :"> cơ mà h biết rồi, mặc xác nó nhé :3


Còn nếu như da các chị bị nứt toác ra, vết thương hở rồi í, thì theo cá nhân em thấy đừng bôi kem dưỡng da vào vội vì 1 số loại kem đề nghị là tránh tiếp xúc với mắt và các vết thương hở đó ạ. Ban đầu e cũng chịu sau thì e thấy sản phẩm này LUCAS PAPAW OINTMENT :">Vì em nó có thể bôi trực tiếp lên các vết bỏng, côn trùng cắn, cháy nắng, vết thương hở do bị cứa vào, cực lành lại còn dùng thay được vaseline chữa nẻ nên em sẽ bôi 1 lớp e này xuống dùng da bị nứt do á sừng trc sau đó mới bôi kem dưỡng da mặt lên cho nó lành :D


Em ko quảng cáo cũng ko bán hàng ji nhé, cơ mà em này bên Úc nổi tiếng lắm, giá rẻ lại tốt, ko tin các chị cứ sớ trên mạng, cái tuýp màu đỏ chóe đó, nhìn cái thấy ngay :3 hay chị nào ở Hà nội ko mua được thì cứ comment vào dưới có ji em nhờ họ hàng mua giúp nêu tết này họ về :D


Đó giờ thì e dùng em Lucas papaw này 1 lớp này, rồi bôi kem dưỡng da mặt (em đang dùng J&K ạ, cũng mướt da lắm) bôi lên tay nè =)) em còn cẩn thận bôi thêm 1 lớp Aloe vera của Nature Republic nữa như kiểu dưỡng da mặt luôn :)) toner rồi đến serum rồi mask ngủ phủ lên =))))) kiêng khem cẩn thận vì sắp tết rồi, lại phải dọn dẹp nhà cửa mà vẫn phải giữ tay đón Tết :3


Có chị nào có phương pháp gì hay lên đây chia sẻ với em nhé,em xin cảm ơn ạ :D


Em xin hết :D