Chào các mẹ!


Chẳng là từ đợt tết về mẹ em ốm liên miên,mà em lại đi học xa nhà nên lo lắng cho u lắm. Bây giờ bệnh u đẻ ra đủ các thứ,đi khám khắp bệnh viện rồi mà không tìm ra nguyên nhân nên e muốn hỏi các mẹ xem có kinh nghiệm gì chia sẻ giúp em chút,cho u có cái sức khỏe


Tóm tắt gần đây nhất u em bị viêm loét,tràn dịch dạ dày.Đã đi khám và uống thuốc.Nhưng được khoảng 1-2 tuần u em kêu bị mất ngủ,và triền miên từ đó tới giờ cũng hơn 3 tuần rồi mà không khám ra nguyên nhân.U em mệt lắm,bảo là có ngủ được 1 chút cũng ngủ không sâu.Tuần gần đây nhất u lại đi ngoài ra máu


Em lo lắm các mẹ ạ.Con trai mà lại chỉ có duy nhất 1 đứa trong nhà,nhiều lúc e lo cho u muốn khóc mà cũng chẳng chia sẻ được cho ai.Các mẹ đi qua giúp e một chút nhé


Em cảm ơn nhiều!