Trong một thời gian dài bố tôi bị cao huyết áp. Ông đã cao tuổi mà sử dụng sản phẩm gì thì 1 là hiệu quả thấp, 2 là không có hiệu quả. May sao một ngày nọ, chị bạn của tôi đi làm về có tặng 1 gói trà có cái tên thiệt dễ thương "Hồng Hoa". Nghe đâu trà này đựợc sản xuất từ đài hoa Hibiscus, 1 lọai cây được trồng rất nhiều ở Ban Mê.


Tình thiệt, uống được 2-3 ngày tôi thấy huyết áp bố giảm hẳn. 1 tuần sau đi khám thì cũng giảm luôn Cholesterol. Mừng quá, tôi nhờ chị bạn mua mấy hộp về dùng thường xuyên.



Vị có vẻ hơi chua đấy, nhưng dễ uống. Cứ mỗi sáng và mỗi chiều pha cho bố 1 ly trà nóng là cụ thích lắm. Nghe đâu còn có tác dụng giảm cân, tôi cũng uống chung với bố. Mới uống nên chưa biết đuợc, nhưng được cái ngủ ngon lắm, không còn trằn trọc nữa. Vậy là thích rồi nhỉ. Mấy bạn bị huyết áp cao, nhiều Cholesterol, hay đi nhậu nhẹt uống beer mua về uống nhé.