Chuyện là cứ tới mỗi tháng là "đến hẹn lại lên". Em hay bị đau bụng dữ dội khi có kinh, mà mấy năm nay lại thêm chứng đau ở xương sống ở gần cuối. 2 cái cùng đau có một ngày đầu là hết. Mà nhất là cái đau lưng. Đau kinh khủng.
Vâng...em cũng được khuyến cáo là không nên đấm lưng..nhưng thuốc thì em phải uống...không uống là coi như em chịu không được. Lưng thì mấy năm nay mới bị...
e cũng giống các chị:Sad: nào là đau lưng,ngực,bụng,tụt huyết áp,chóng mặt,buồn nôn....nhưng mỗi lần như vậy là e chịu hết,mẹ e nói uống thuốc giảm đau nhiều k tốt...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Trong thời gian hành kinh, trước và trong khi ra máu người...
tới ngày là đau bụng kèm theo đau lưng khủng khiếp có lúc còn nhức mỏi cả từ chân lên đến thắt lưng nữa...