Mình thấy có nhiều bạn đang khổ sở vì vấn đe mắt bị sụp mí. Mình cũng thế, trước đây mắt mình hai mí đều, tự nhiên từ lúc qua Mỹ mắt mình bị sụp một bên mí, là mí có thêm 1 nếp nữa nên nhìn hơi khác lạ, hôm nay mình quyết tìm thông tin xem không biết bị gì mà lâu rồi ko khõi?! Mình search rất nhiều thông tin thì đa số là khuyên phẫu thuật cắt mí, nhấn mí j đo nhưng mình sợ pttm lắm dù đau hay ko đau hay đon giản phức tạp, vì ko có gì đam bảo 100% cả. Vậy là mình đọc được một bài blog của bạn người Mỹ, bạn này và mẹ bạn ấy cũng bị vấn đề sụp mí, bạn ấy đa tự nghĩ ra cách dùng lòng trắng trứng bôi lên chỗ mí mắt, đợi khô thì canh mở mí mắt theo đúng mí của mình, vì trứng có thể làm mờ vết nhăn. Bạn ấy nói thành công nên mình cũng thử luôn vs ngay thì ngay từ lần đầu thử mí mắt mì đa trở lại bình thường. Thưc sự biết ơn bạn ấy lắm lắm! Mình vừa thử nghiệm xong liền viết bài này, monh các bạn bị giống mình sớm khắc phục. Nếu lần đầu chưa thành công thì bạn nên thử lần 2-3 nữa nhé, kiên trì sẽ mang lại kết quả tốt, mình cũng sẽ duy trì phương pháp này lâu lâu!
Cảm ơn vì đã đoc bài này!
mình vừa kèm hình ko biết có nhìn thấy ko vì post trên đt.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1