Em là nữ năm nay 27 tuổi , chưa có gia đình .. Cách đây 3 tháng nhà e có cháu 6 tháng mới phát hiện ra cháu ko bình thường đi nhi đồng 2 thì biết cháu bị teo não bẩm sinh... khổ lắm hông biết từ hôm đó lo lắng thức đêm chỉ vài hôm thôi mà một tháng sau e gầy đi trông thấy ..sút khoảng 4 kg ... thêm gần tháng nữa thì e sút thêm 3 kg. Cũng thêm công việc e gặp chút áp lực nữa ...( lúc đầu e nghỉ do em bị mệt mõi nên vậy )
Em đi khám ở bv tỉnh thì bảo em không sao hết , khỏe mạnh ... nhưng sau khi về nhà e cứ run chân tay, mệt mõi , ù tai e đi khám lại tư nhân thì bị bướu basedow . Để chắc ăn e đi bệnh viện ung bướu Đà nẵng khám thì đúng như vậy
E về uống thuốc đc 2 tuần thì cũng hết ù tai ...nhưng e gầy quá , da dẻ xấu xí nữa ...e đọc trên mạng lung tung hết nhưng ko có cách nào cho ng bị bệnh tốt hơn ...tin thì lung tung ...ng bảo nên ăn này , ng bảo k nên.
Nên cho e đc hỏi anh chị ai từng bị bệnh hoặc có ng thân bị chỉ bày giúp e, để e có cách ăn uống thế nào hiệu quả , để em mập một tí và da dẻ đẹp lên , chứ e thì mụn nổi , lại đen nhẻm ( trc đây e chỉ có ít tàn nhang thôi chứ da thì ok lắm )e chưa xài mĩ phẩm gì hết ...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Hữu duyên được đọc thông tin trên diễn đàn này, mình cũng là bệnh nhân từng mắc chứng Basedow, hậu quả để lại là mắt bị lồi...
E đừng quá hoang man và lo lắng. Bệnh này lo lắng cũng bị ảnh hưởng đó. Chị hiện tại lành...
Giờ mới thấy nó trên top nên reply bạn nè.
Do bệnh chị cứ tái...
vậy là cũng ko ăn đc hải sản luôn chị nhỉ ?