Mấy ngày gần đây mình có bị cảm nhẹ, cũng chỉ hơi nhức đầu, có sổ mũi, bình thường thì 2-3 uống thuốc là khỏi thế mà đợt này không hiểu sao ốm dai dẳng thế cơ các mẹ à. Hết đau đầu, sổ mũi bây giờ chuyển sang cả người mỏi nhức, như kiểu không còn sức sống, đau họng và bắt đầu có dấu hiệu ho. Hic, khổ quá các mẹ à, công việc cuối năm thì nhiều, chồng con còn phải chăm, ốm dài dài như thế này thì không biết sắp xếp mọi chuyện như nào nữa. Mẹ nào biết thuốc nào hoặc ít nhất là lý do gì cho cái chứng này thì cho em biết với ít nhất còn biết cách mà chữa.