Người lớn sẽ mãi mãi không bao giờ hiểu được những nỗi đau, sự cô đơn mà trẻ phải trải qua khi cha mẹ ly hôn

Ai cũng có quyền lựa chọn ly hôn, nhưng không phải ai cũng có thể chịu kết cục cuối cùng, đặc biệt là con cái. Khi toàn án đứa ra quyết định đứa trẻ được quyền ở với ai, đó có lẽ là khoảnh khắc đau lòng nhất đối với chúng, bởi điều mong cầu nhất của con cái là được ở bên cha mẹ chứ không phải là 1 trong 2 người mà trẻ yêu thương nhất. Điều duy nhất có thể bù đắp được cho con cái sau ly hôn chính là sự tử tế, đối xử văn minh giữa cha mẹ với nhau dành cho con cái. Tuy nhiên đôi khi vì sự ích kỷ của bản thân mà nhiều vợ chồng đối xử với nhau theo kiểu “cạn tàu ráo máng”, khiến đứa trẻ là người chịu tổn thương nhiều nhất. Câu chuyện người mẹ đem bánh sinh nhật gửi cho con trai qua nhà chồng cũ nhưng đã bị anh chồng đạp nát đi khiến nhiều người phản đối về cách hành xử thiếu văn minh của người cha này.

Được biết hai vợ chồng đã ly hôn được 1 năm, 2 cô con gái thì ở với mẹ, còn cậu con trai thì ở với cha. Vào ngày sinh nhật của con trai, người mẹ đã mua chiếc bánh sinh nhật đặt trước cửa nhà chồng cũ.

hình ảnh

Tuy khi người chồng cũ về nhà, thấy chiếc bánh trước cửa, mặc dù biết đó là món quà mà vợ cũ tặng con trai nhân dịp đặc biệt nhưng anh chồng vẫn thản nhiên dẫm bẹp chiếc bánh đi không một chút thương tiếc.

hình ảnh

Không ai hiểu lý do 2 vợ chồng này lại ly hôn, nhưng dù là lỗi của bên nào đi chăng nữa thì cũng đừng để con cái trở thành nạn nhân cho cuộc ly hôn của cha mẹ. Trên thực tế, hôn nhân hạnh phúc là khi cả vợ và chồng đều có thể vì nhau mà sống, vun đắp cho nhau. Nhưng nếu ly hôn, cả 2 phải xử lý tốt mối quan hệ với con cái và đừng để chúng trở thành những thiên thần bị gãy cánh vì cuộc hôn nhân của cha mẹ.

Cuối cùng thì chiếc bánh sinh nhật cũng không còn nguyên vẹn, bao nhiêu tình thương của người mẹ gửi gắm cho con cũng bị tan tành. Và nếu cậu con trai biết được sự thật rằng chiếc bánh mẹ tặng mình đã bị chính người bố đạp nát thì con sẽ đau lòng đến mức nào? Có lẽ người lớn sẽ mãi mãi không bao giờ hiểu được những nỗi đau, sự cô đơn mà trẻ phải trải qua khi quyết định ở với cha hoặc mẹ sau ly hôn.

Tôi còn nhớ năm đó tôi ly hôn, con còn rất nhỏ, không thể giúp được gì, thời gian đó mỗi lần thăm con trở về đều bật khóc trên đường. Tôi nói: “Mẹ cũng yêu con, ba cũng yêu con nữa”. Cuộc sống vốn dĩ không thể diễn ra như những gì bạn mong muốn, không biết rằng mai sau sẽ mang đến cho tôi những gì, nhưng hãy sống vui vẻ mỗi ngày, sau li hôn đừng là tầm gửi của ai đó, thế thôi. Có thể 1 tháng, cùng con dạo mát công viên, con chợt nói với tôi: “Mẹ ơi, con yêu mẹ nhất, không có ngoại lệ”. Tim tôi như rung lên, tôi nén lại, cố gắng không cho nước mắt rơi, khống chế cảm xúc của bản thân, xoa đầu con, con đã cao lớn, vào trung tâm mua sắp thì mở cửa cho tôi, đi ăn chung thì lúc nào cũng gắp thức ăn cho tôi... Hạnh phúc có lẽ chỉ cần có thế.

Bây giờ con tôi đã lên 6 tuổi, nhưng giữa tôi và chồng cũ vẫn luôn trao đổi về tình hình học tập của con, thỉnh thoảng cùng con đi chơi cuối tuần… Tôi nghĩ điều này rất quan trọng và cần thiết cho những cuộc hôn nhân đổ vỡ. Trong mọi trường hợp, đứa trẻ là hoàn toàn vô tội. Khi cha mẹ ly hôn, mỗi người đều có 1 cuộc sống riêng, còn đứa trẻ sẽ đi về đâu? Vậy nên sau khi ly hôn, các ông bố bà mẹ cần:

1. Khen ngợi nhau nhiều hơn trước mặt trẻ

Nếu thực sự phải ly hôn, bạn phải đối xử tử tế trước mặt con cái. Đừng làm căng thẳng cuộc chiến giữa bạn với con cái vì đứa trẻ đã bị tổn thương rất nhiều. Nếu bạn là một người khéo léo với con cái, bạn phải thật giỏi trong việc xử lý vấn đề này. Hãy nói những điều tốt đẹp về nhau trước mặt con cái, không nên nói quá nhiều điều gây ra mâu thuẫn.  Hãy để đứa trẻ cảm nhận được không khí của ngôi nhà ban đầu và cảm thấy rằng cha mẹ vẫn yêu thương mình như trước đây.

2.  Để trẻ được qua lại với cả 2 bên

Ly hôn không có nghĩa là ngăn cản đối phương gặp con. Một số cha mẹ đã bị tổn thương sau cuộc hôn nhân của họ và chuyển sự tức giận sang con cái, ngăn cản không cho bên kia không được gặp con. Tuy nhiên bạn cần biết rằng, ngay cả khi bây giờ không chung sống cùng nhau, tình cảm trong dòng máu của con bạn vẫn tồn tại. Nếu có cơ hội, hãy để người kia thân thiết với trẻ hơn. Tình yêu thương của cha mẹ cần phải được cân bằng, dù thế nào đi chăng nữa, đừng gieo rắc vào tâm trí trẻ những điều không hay để giảm thiểu những nỗi bất bình trong lòng con bạn.

Hãy dùng tình yêu thương và sự đồng hành để tách các con ra khỏi cái bóng của ly hôn để các con được lớn lên khỏe mạnh và hạnh phúc.

Ly hôn đồng nghĩa với việc chia cắt gia đình, sự vẹn toàn của gia đình không nằm ở “hình thức” mà nằm ở “nội hàm”, chỉ khi cha mẹ chan chứa tình cảm yêu thương thì mới có thể cho con cái một mái ấm thực sự trọn vẹn.