Cũng là Valentine cùng người yêu nhưng…
Trong lòng mỗi người, Valentine là ngày vô cùng lãng mạn mà dù chưa có người yêu, đã có hoặc đã kết hôn thì ngày này vẫn đem đến cảm giác đặc biệt. Trải qua một năm đại dịch đầy khó khăn, nhưng ngày 14/2 mọi người vẫn dành cho người mình thương những món quà hay cử chỉ, hành động ngọt ngào nhất. Sau tất cả, chỉ cần bên cạnh có người mình thương thì ngày nào cũng là Valentine.
Có cô gái trẻ, ngày Valentine vượt 50km đến thăm người yêu. Cô mang theo bánh kem, hoa, cẩn thận quét tước dọn dẹp nơi anh nằm. Cô đi cùng một người bạn nữa, nhìn thấy cảnh này người bạn không khỏi nghẹn ngào xúc động.
Chuyện là, một đoạn clip đăng tải lên mạng xã hội quay lại cảnh một cô nàng ăn mặc giản dị, vượt chặng đường 50km mang theo bánh trái, hoa thơm đến thăm mộ người yêu. Cô nàng còn nắn nót viết dòng chữ: "Happy Valentine 14.02". Sau đó cô quét dọn, bày biện mọi thứ trên mộ người yêu. Cô tự thổi nến, tự tay cắt bánh kem thành từng miếng một.
Cô gái đến thăm mộ người yêu. Ảnh chụp màn hình, vtc
Nhìn cô nàng thui thủi một mình tự làm mọi thứ trước mộ người yêu, cô bạn đi chung hết sức xót xa. Đoạn clip được đăng tải lên mạng có dòng trạng thái: “14/2 của các bạn thế nào. Mình chở bạn mình chạy hơn 50km để bạn ấy ra đón Valentine cùng với người yêu bạn. Thật thương cho bạn ấy”.
Sau cùng, để bày tỏ tình cảm nhiều hơn đến bạn trai quá cố, cô gái còn viết một bức thư nhỏ có nội dung: “Happy Birthday và Happy Valentine, gửi Mèo béo của em”. Cô đốt bức thư đi như để gửi đến bạn trai. Đoạn clip ngắn nhưng quá nhiều xúc động khiến ai nấy đều cảm thấy nghẹn ngào.
Bức thư nhỏ cô gửi cho người yêu nơi xa. Ảnh chụp màn hình, vtc
Chẳng biết lý do là gì đã khiến đôi tình nhân xa rời, nhưng rõ ràng là cô gái còn tình cảm rất nhiều với người yêu. Vượt 50km đến thăm mộ, mang theo đủ thứ nào là bánh, hoa, trái cây, tự tay lau quét mộ thật sạch sẽ để bạn trai ở thế giới bên kia được vui lòng. Chỉ có người thật lòng yêu nhau mới có thể làm được tất cả những điều này. Và quan trọng hơn hết là khi, một người đã không còn nữa, người còn lại vẫn đau đáu nỗi nhớ thương.
Valentine năm nay, nếu bạn vẫn còn được bên cạnh người yêu, chồng/vợ của mình, hãy biết trân trọng điều đó hơn bất kỳ thứ gì khác. Bởi chẳng có gì đau buồn hơn sinh ly tử biệt, chẳng biết có gì đáng sợ hơn việc phải rời xa vĩnh viễn người mình yêu thương khi những lời hứa còn dang dở, khi tình cảm còn đong đầy.
Người ta hay nói, giận nhau cũng được, không yêu nữa thì chia tay cũng được, miễn đừng cách biệt âm dương.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1