Nhiều người trẻ vẫn thường tự hỏi tại sao tỉ lệ ly hôn thời nay lại tăng chóng mặt, khiến những cô gái, chàng trai mới tuổi đôi mươi đã lo ngại việc lập gia đình. Trong khi thời ông bà mình khó khăn và thiếu thốn nhưng chưa bao giờ họ buông bỏ nhau.
Câu trả lời, hẳn mỗi người sẽ phải tự lý giải. Thế nhưng mới đây, trên sóng truyền hình, có câu chuyện của một cặp vợ chồng già U90 khiến khán giả vô cùng xúc động và có thể sẽ khiến người trẻ “ngẫm” ra được “bí kíp” để giữ lửa hôn nhân.
Ông Chu Văn Muồi (86 tuổi) và bà Trương Mỹ Hoa (84 tuổi) hiện sống tại Quận 1, TP. HCM và đã có 68 năm bên nhau. Lần đầu gặp gỡ, bà mới 16 tuổi, còn ông 18 tuổi. Cả hai cùng đi lễ hội và nhìn thấy nhau. Thấy ông đẹp trai bà “ngoắc một cái”, không ngờ ông “theo tới giờ luôn”.
“Ổng theo đuổi tôi quá, bà má mới thấy thương, bảo đồng ý ở rể thì bà gả tôi. Ổng chịu mà tôi đâu có thương ổng nên tôi bỏ nhà đi.”, bà Hoa nhớ lại. Sự từ chối của bà Hoa khiến ông Muồi tổn thương không ít. Nhưng vì quá yêu bà nên ông rời đơn vị mà mình đang đi lính để tìm bà khắp nơi, kết quả ông bị phạt mấy tháng ròng.
Ông Muồi và bà Hoa chia sẻ cuộc sống hôn nhân của hai vợ chồng (Ảnh: VietNamNet)
Từ cột mốc này, bà mới thương nên mở lòng với ông hơn. Tuy nhiên, bà vẫn nói với ông rằng, hai người không hợp tuổi, bà tuổi Dần còn ông tuổi Hợi. Bà còn ra điều kiện, ông phải ở nhà chăm con cho bà đi nhảy đầm và không bao giờ được đi chung. Để lấy được bà, ông Muồi bằng lòng tất cả.
Tám năm kể từ khi kết hôn, hai ông bà sinh liền 8 người con. Chia sẻ về 68 năm chung sống, ông Muồi nhớ nhất vụ ghen tuông nảy lửa dẫn đến hành động sai lầm của mình. Ông kể, “cuộc sống lúc đó đâu có sung sướng đâu mà bà đi học nhảy đầm, tôi theo dõi, phát hiện nên ghen liền”.
Khi MC hỏi, có từng say nắng một người phụ nữ nào khác, ông khẳng định chưa từng say mê ai kể từ khi kết hôn. Thế nhưng, bà Hoa một mực phủ nhận. Bà còn khẳng định với MC Ngọc Lan, có thể kể tới sáng cũng không hết bóng hồng mà ông từng "mất ăn mất ngủ".
Nghe vậy, ông Muồi vội “chữa cháy” bằng lời giải thích: “Khi tôi còn trẻ, đẹp trai thì thiếu gì người thương, nhưng mình không thể thương lại được vì còn trách nhiệm với con cái, gia đình, chỉ nghĩ tới vợ thôi”.
Bà Muồi vẫn không khoan nhượng, bà còn “tố” bạn đời: “Ổng đòi ly dị bà hoài, nói không hợp nhau, cãi nhau hoài. 70 tuổi vẫn đòi ly dị, năm ngoái cũng đòi nữa” khiến hai MC “dở khóc dở cười”. Mâu thuẫn, giận hờn, khắc khẩu nhiều là vậy, nhưng đây lại chính là điều khiến ông bà “giữ lửa” hôn nhân tới gần 70 năm.
Trong video gửi tới ba mẹ, các con của ông bà tiết lộ: “Ngày xưa nhà mình không khá giả gì, má đi bán hàng rong, bán trà đá. Ba thì làm công nhân. Mỗi chiều ba đón má về bằng chiếc xe đạp. Sau giờ đi học về con với anh Sáu đi lãnh vé số bán, anh Năm, anh Ba đi làm công cho người ta, chị Tư thì đi dạy, thằng Út đi bán thuốc lá dạo.
Nhà mình khó khăn, khổ là vậy nhưng không bao giờ thiếu tiếng cười. Nhà người ta, ba mẹ cãi lộn thì con cái khóc um sùm, còn nhà mình thì tụi con hò hét, khuyến khích. Tụi con biết rằng, sau những trận cãi lộn đó là những nụ cười hạnh phúc của gia đình”.
Hai ông bà đã có gần 70 năm gắn bó bên nhau (Ảnh: VietNamNet)
Trong đời sống hôn nhân, nhiều người cứ nghĩ tranh cãi là nguồn cơn khiến vợ chồng tan nát. Nhưng thực tế, chiến tranh lạnh mới là điều đáng sợ nhất. Còn nếu các cặp đôi vẫn có thể nói chuyện với nhau, chia sẻ quan điểm… thì những giận hờn được xem như gia vị của tình yêu.
Tuy nhiên, gia vị nào thì cũng phải biết “nêm nếm” vừa ăn, còn nếu quá tay thì tất nhiên cũng sẽ hỏng be bét. Và câu chuyện của cụ ông cụ bà nói trên, là minh chứng cho sự những giận hờn, cãi vã đáng yêu mà mỗi vợ chồng “nên có”.
Điều cốt lõi và quan trọng, là sau những bất hòa, vợ chồng ngồi lại với nhau, thấu hiểu, thông cảm cho bạn đời, hoặc tìm cách khắc phục, sửa sai, nếu như mình là người có lỗi. Nhìn thoáng hơn, vợ chồng cãi vã là bởi còn yêu thương, còn quan tâm, chứ nếu hết tình cảm thì chẳng ai muốn nói dông dài.
Ngẫm cuộc đời cũng thật kỳ lạ, có nhiều cặp vợ chồng suốt ngày treo trên miệng câu “ly dị” mà lại gắn bó dài lâu, nắm tay đi hết cuộc đời. Đôi khi, họ chỉ muốn xả hết cơn giận dữ, họ chỉ muốn được làm mình làm mẩy, được đối phương quan tâm bằng cách “dọa nhẹ” chứ thật bụng chẳng muốn chia xa bao giờ.
Nhưng ngược lại, cũng có những người hiếm khi tranh cãi, bởi họ không mở lòng được với bạn đời, họ chôn chặt cảm xúc cá nhân vì cảm thấy có nói ra cũng không ai thấu hiểu, hoặc đôi khi vì hết yêu mà chẳng cần quan tâm đến vợ/chồng. Và đến lúc họ nói câu chia tay thì có nghĩa là đường ai nấy đi thật sự chứ chẳng phải đùa chơi.
Có lẽ, mỗi người trong chúng ta ai cũng chỉ mong có một tình yêu đơn giản và bình dị như thế. Chẳng cần nhà lầu xe hơi, chỉ cần nắm tay bạn đời đi đến hết cuộc hành trình, đúng nghĩa “đầu bạc răng long”. Muốn được như vậy, có lẽ người trẻ phải học hỏi người xưa, hãy cố hàn gắn, sửa chữa cho nhau, chứ đừng xem nhau như đồ cũ, sau đó buông bỏ, “thay mới”… vậy thì buồn lắm!
Nguồn: VietNamNet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1