Đi hẹn hò, người đàn ông qua 2 đời vợ khẳng định bản thân không có khuyết điểm và đòi hỏi đối phương phải về Tây Ninh sống cùng mình nếu tính chuyện lâu dài.
Tham gia chương trình hẹn hò, anh Đặng Ngọc Tiến (51 tuổi), đang làm nghề thu mua nông sản tại Tây Ninh được ghép đôi với chị Nguyễn Thị Ngọc Lan (37 tuổi), là nhân viên văn phòng tại TP.HCM.
Khi giới thiệu về bản thân, anh Tiến tự tin khẳng định mình là người không có nhược điểm, khuyết điểm: "Lập trường của tôi luôn vững vàng, không gia trưởng, không rượu, bia, thuốc lá...". Anh cho biết bản thân có thể làm việc nhà để chia sẻ với vợ.
(Ảnh chụp màn hình chương trình Hẹn Ăn Trưa)
Về tình trường, người đàn ông 51 tuổi đã trải qua 2 đời vợ nhưng kết cục đã đường ai nấy đi sau mấy chục năm chung sống. Các con của anh Tiến đã trưởng thành, có người đã lập gia đình.
Nói về cuộc hôn nhân đầu tiên, anh Tiến cho biết hai người chung sống với nhau trong 9 năm nhưng anh không có tình cảm với vợ. Trước đó, anh kết hôn vì chữ hiếu, cha mẹ sắp đặt nên cứ thế mà cưới.
4 năm sau khi ly hôn, người đàn ông này đi thêm bước nữa với người phụ nữ khác. Tuy nhiên, sau khi chung sống, anh lại cho rằng mình chỉ thương hại chứ không yêu người vợ thứ hai. “Tôi sống với cả hai người vợ nhưng không ai hận tôi điều gì cả vì tôi đối xử rất tốt với họ. Tôi bây giờ có con cũng được mà không có cũng được. Quan trọng nhất là sống với nhau có sự hạnh phúc, yêu thương nhau”, người đàn ông thẳng thắn chia sẻ.
(Ảnh chụp màn hình chương trình Hẹn Ăn Trưa)
Khi chia sẻ về những yêu cầu đối với một nửa, anh Tiến đưa ra những tiêu chí như phải cao 1m58, nặng 60kg trở lên vì anh “thích người tròn trịa”. Người đàn ông cũng yêu cầu nếu kết hôn thì vợ phải chuyển về Tây Ninh sinh sống cùng mình.
Về phía đàng gái, khi nghe anh Tiến chia sẻ về hình mẫu lý tưởng, chị Lan có chút băn khoăn vì không đáp ứng được yêu cầu về ngoại hình. Chưa kể, chia sẻ của đối phương về việc sống cùng 2 đời vợ, mỗi người trong gần chục năm mà cuối cùng vẫn không có tình cảm khiến chị Lan không hài lòng.
“Em cảm thấy anh là người không mở lòng, khi 2 người phụ nữ từng ở với anh 10 năm mà anh vẫn nói là không yêu thì với một người chỉ gặp 5 phút làm sao có cảm tình được”, người phụ nữ chia sẻ.
Trong trường hợp này, ít nhiều có thể hiểu được cảm xúc của chị Lan khi lo ngại trước một người đàn ông sau chục năm chung sống với vợ thì lại bảo “không có cảm xúc tình yêu”. Có thể anh Tiến là người sống quá mạnh về lý trí, thậm chí lấn át cả cảm xúc nên ở tuổi trung niên vẫn chưa thật sự nếm trải tình yêu là gì.
(Ảnh chụp màn hình chương trình Hẹn Ăn Trưa)
Màn gặp gỡ giữa chị Lan và anh Tiến đã thu hút được nhiều cư dân mạng quan tâm, bình luận rôm rả. Đặc biệt những chia sẻ của người đàn ông U60 khiến nhiều người không đồng tình. Có những ý kiến cho rằng anh quá tự tin vào bản thân, khẳng định bản thân không có khuyết điểm trong khi “nhân vô thập toàn”. “Khuyết điểm của anh là sống với vợ gần chục năm rồi nói là không có tình yêu. Không chỉ một mà đến hai lần như vậy”, một cư dân mạng bày tỏ.
Quyết định không bấm nút để hẹn hò của chị Lan được nhiều cư dân mạng đồng tình và cho rằng chị xứng đáng với một người đàn ông tử tế, đủ thông cảm và yêu thương chị. “Chị này đã quyết định đúng. Thà ở vậy chứ đừng lấy đại một người để sau đó hối hận. Chúc chị mau sớm tìm được một nửa yêu thương của mình”, một cư dân mạng bình luận.
Cũng từ câu chuyện hy hữu này để càng thêm thấm thía: Tình cảm và hôn nhân cần xuất phát từ cảm xúc tự thân thay vì gượng ép để bố mẹ, gia đình hài lòng. Cái giá đắt cho nhiều cuộc hôn nhân không xuất phát từ tình yêu chân thật là như trường hợp của người đàn ông trong câu chuyện trên.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1