Tôi du học ở Pháp 4 năm về nước làm cho một tập đoàn nước ngoài với mức lương khiến ai nghe cũng phải nể. Gia đình tôi gia giáo, bố mẹ quan chức, các anh chị em đều thành đạt. Hải chỉ đơn giản là một anh viên chức, lương tháng bằng vài ngày làm của tôi. Anh cũng chẳng phải phong độ đẹp trai gì, chính tôi nhiều lúc còn không hiểu vì sao mình lại chọn lấy Hải trong khi có rất nhiều người ưu tú xuất sắc theo đuổi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com

Sau cưới tôi tự tay mua nhà, sắm xe chẳng bao giờ hỏi tới lương của chồng vì biết nó quá thấp chỉ đủ để anh đi lại, cà phê bạn bè. Kinh tế gia đình mình tôi gánh vác nhưng chưa bao giờ tôi than vãn hay trách móc gây áp lực với chồng.

 Có điều vì công việc của tôi bận rộn, thường xuyên đi công tác liên tục nên không có thời gian chăm lo cho gia đình. Chuyện bếp núc nhà cửa chủ yếu 1 tay chồng tôi. Anh ấy cũng vui vẻ bảo:

“Vợ chồng mỗi người 1 công 1 việc, đỡ được em việc nhà anh cũng vui nên em cứ yên tâm chăm lo cho sự nghiệp”.

Thấy chồng cứ lọ mọ cơm nước chăm con vất vả, bản thân tôi áy náy nên quyết định nhờ người dưới quê tìm cho 1 cô giúp việc. Cô ấy tên Hương kém tôi 3 tuổi, gia cảnh bần hàn, không được ăn học, nhìn quê mùa nhếch nhác tôi cũng thương.

Từ ngày có giúp việc, tôi thấy nhàn đầu hơn hẳn. Hương lại nấu ăn khéo, hợp khẩu vị của Hải nên lần nào ngồi vào mâm tôi cũng thấy anh khen, ăn nhiều hơn hẳn. Mọi người tới nhà thấy giúp việc của tôi trẻ trung, ai cũng bảo:

“Sao mày chủ quan thế, thuê ô sin phải chọn người lớn tuổi chứ gái trẻ thế có ngày nó giật chồng”.

Tôi nghe liền cười tươi đáp lại:

“Có các vàng chồng em cũng không dám ngoại tình phản bội vợ”.

Thực sự tôi rất tự tin bởi bản thân nhan sắc cao sang lại còn kiếm ra tiền nuôi cả gia đình thì cần gì phải sợ Hải chạy theo đàn bà khác, hơn nữa lại còn là ô sin nữa. Cho tới hôm ấy, theo lịch tôi sẽ đi công tác 5 ngày trong Sài Gòn nhưng việc xong sớm, tôi về trước 1 ngày mà không báo tính để chồng bất ngờ.

Vậy mà cuối cùng người bất ngờ lại là tôi. Khi vừa mở cửa vào nhà, đi ngang qua phòng ngủ đã nghe thấy tiếng chồng với cô giúp việc bên trong:

“Mai chị ấy về rồi, chúng mình lại không được tự do ở với nhau nữa”.

Giọng cô ta thỏ thẻ. Ngay sau đấy Hải cưng nựng:

“Yên tâm, cô ấy về rồi lại đi mà. Một tháng vợ anh ở nhà có mấy ngày, tính ra anh còn ở với em nhiều hơn với vợ đó thôi”.

Điên quá tôi đẩy cửa phi vào thì tối mắt thấy 2 kẻ đó trần trụi ôm quấn nhau trên giường.

Không kiềm chế được, tôi lao vào túm ô sin định bạt cho cô ta vào bạt tai song Hải giữ tay vợ lại bảo:

“Hương không có lỗi, em muốn đánh thì cứ đánh anh”.

 Khi tôi đuổi Hương ra khỏi nhà, Hải bảo:

“Anh sẽ theo cô ấy. Anh yêu Hương, chỉ ở bên cô ấy anh mới thấy mình là đàn ông. Bên em, anh nhận thấy mình quá kém cỏi”.

Thế là Hải rời bỏ tôi. Nghe nực cười phải không mọi người, tôi 1 phụ nữ xinh đẹp, giỏi giang, học thức cuối cùng phải thua cô giúp việc quê mùa. Cuộc đời trớ trêu thế đó.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com