2 đứa trẻ cứ thế mà lớn, thiếu bàn tay chăm sóc của mẹ, thiếu sự dạy dỗ uốn nắn của cha. Nếu không ai cho, bố không kiếm ra tiền, chúng hái hoa chuối luộc, rau dại ven suối làm thức ăn.
Không ước những điều ước hồn nhiên, dễ thương như một đứa trẻ 10 tuổi vẫn thường mơ ước, ước mơ của bé Yến con anh Dũng thật đơn giản và thực tế đến đau lòng, đó là làm sao ngày qua ngày có thể lo được 3 bữa ăn cho em gái và bố mình.
Trong căn bếp tối tăm, nếu không ai cho, bố không kiếm ra tiền, bé Yến đi vặt hoa chuối luộc, hái rau dại ven suối làm thức ăn. Cứ vậy ròng rã suốt bao nhiêu năm nay kể từ khi mẹ bỏ đi, cha bị bệnh nặng, cuộc sống của 2 đứa trẻ vốn đã thiếu thốn tình thương của người mẹ ngay từ lúc nhỏ chỉ còn là những ngày quanh quẩn bên ngôi nhà xập xệ và những bữa ăn nghèo nàn đến tội nghiệp…
Những mảnh đời bất hạnh nương tựa vào nhau
Có bước vào túp lều đơn sơ của Đoàn Khắc Dũng (1983 - xã Hương Lâm, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) nằm tạm bợ bên bìa rừng mới thấy hết được cái cảnh nhà không chỉ túng thiếu mà còn lạnh lẽo bởi từ lâu nơi đây đã vắng hơi ấm và bàn tay của người đàn bà. Trong căn nhà ấy, hạnh phúc gia đình dường như đã trở thành một khái niệm xa xỉ, kể từ khi người vợ anh Dũng nhẫn tâm bỏ đi, để lại cho anh 2 đứa con gái còn thơ dại.
Bé Yến chăm sóc cho em gái mình. Nguồn hình: Internet
Trước đây anh Dũng cũng từng khỏe mạnh, làm công nhân ở miền Nam rồi quen biết, kết hôn với chị Lê Thị Thắm (1987) và có với nhau hai cô con gái, bé Đoàn Thị Yến và Đoàn Thị Thủy Tiên. Dù hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, nhưng họ không có điều tiếng gì, yên ổn sống với nhau trong túp lều nhỏ dựng ở bìa rừng.
Tuy nhiên, chẳng hiểu vì sao, cả hai bỗng dưng có những biểu hiện bất thường, nói năng, hành động khác lạ, như phát bệnh thần kinh. Hồi đầu năm 2019, chị Thắm đi hẳn, bỏ hai đứa con nheo nhóc cho chồng. Nhọc nhằn làm thân gà trống nuôi con, lại thêm gánh nặng bệnh tật, nhà nghèo nên anh Dũng không có tiền đi khám hay chữa trị, không ai biết bệnh của anh nặng đến đâu, nhưng người xung quanh sợ, không dám thuê mướn anh làm việc gì.
Hai đứa trẻ cứ thế mà lớn, thiếu bàn tay chăm sóc của mẹ, thiếu sự dạy dỗ uốn nắn của cha. Hai cô bé tự mình chăm nhau, ai cho gì ăn nấy. Nếu không ai cho, bố không kiếm ra tiền, chúng vặt hoa chuối luộc, hái rau dại ven suối làm thức ăn. Bé Yến trở thành người mẹ nhí của em Thủy Tiên, lo từ chuyện tắm rửa đến đưa em đi học. Mỗi ngày, con bé dắt em đi bộ nhiều cây số tới trường mầm non, rồi tự đến lớp học. Chứng kiến hoàn cảnh đó, nhiều bậc cha mẹ không thể kìm nước mắt khi nhìn gương mặt ngây thơ, trong veo của hai em.
Túp lều của 3 cha con dựng tạm bên bìa rừng. Nguồn hình: Internet
Tương lai dang dở phía trước
Ngôi nhà của ba người vốn đã không có gì, giờ càng thêm chới với khi người đàn ông duy nhất của gia đình không thể trở thành trụ cột. Dường như hiểu được nỗi khổ cùng sự mong đợi của bố, cô bé Yến không hề than thân trách phận khi vừa đi học vừa cố gắng chăm sóc em và bố. Năm mẹ em bỏ đi, người mẹ hứa khi nào Yến học lên lớp 5 mẹ sẽ về. Giờ thì con bé gần hết học kỳ 1 lớp 5 rồi, đến một cuộc điện thoại nghe giọng mẹ cũng không có.
Chia sẻ về hoàn cảnh của 2 đứa trẻ tội nghiệp, Ông Hoàng Văn Trung - Phó Bí thư Đảng ủy xã Hương Lâm cho biết:
"Bé Yến thích đi học, cũng chịu khó học lắm. Bé có học lực khá. Còn bé nhỏ, chúng tôi rất buồn phải nói là có biểu hiện hơi thiểu năng trí tuệ, đi học mẫu giáo nhưng nhận thức kém hơn các bạn cùng tuổi. Chỉ thương bọn trẻ, không biết tương lai thế nào”.
Tháng 11 vừa qua, thông qua mạng xã hội và truyền thông, khi câu chuyện của hai em bé được lan tỏa, nhà hảo tâm khắp nơi đã hỗ trợ cho hai bé 131 triệu đồng. Cán bộ địa phương đã trích 30 triệu đồng để mở sổ tiết kiệm, dành dụm cho tương lai. Địa phương cũng giao chi hội phụ nữ hàng tháng trích một khoản vừa vừa hỗ trợ mua gạo, thực phẩm hàng tuần cho hai bé từ quỹ của các nhà hảo tâm, còn bé Yến tự nấu. Còn lại, địa phương cũng dựng nhà để anh Dũng và hai con có thể chống chọi qua mùa đông.
Dù tuổi thơ không trọn vẹn, phải thiệt thòi đủ đường so với bạn bè trang lứa, nhưng mong rằng hai em sẽ sống thật mạnh mẽ, kiên cường để trưởng thành thật tốt, trở thành những người có ích cho xã hội.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1