Đọc nhiều vụ rồi em thấy thời bây giờ yêu nhau phải mắt nhắm mắt mở ấy mọi người, chứ nhắm hết cả 2 mắt có ngày hối hận cũng không kịp.
Có anh trai nọ kể lại rằng anh quen bạn gái qua mạng, cả 2 đều là dân quê lên thành phố học tập và làm việc. Kể từ lúc quen nhau, anh ấy chẳng để bạn gái phải thiếu thốn thứ gì. Quần áo anh mặc chẳng cái nào quá 200.000 đồng, dép anh mang là dép tổ ong, xe anh đi là xe số. Còn bạn gái đi chơi chỉ cần liếc nhìn cái đầm là hôm sau có cái đầm để mặc, ngó cái túi thôi là bữa sau có cái để đeo. Tất nhiên, anh biết bạn gái sẽ không cho anh mua ngay lúc đó, nên thành ra đi chơi anh luôn cố gắng đọc ngôn ngữ cơ thể của bạn gái để hiểu được và đáp ứng sở thích của cô ấy.
Rồi yêu là phải tin tưởng nhau, nên tất tần tật cái gì cũng cho người yêu biết. Từ mật khẩu điện thoại, đến email và thậm chí là tài khoản ngân hàng, cô ấy đều biết hết. Quen nhau cả năm trời, thi thoảng vẫn có lúc ngủ chung với nhau, vậy mà một ngày đẹp trời sau khi ngủ dậy, anh bất ngờ thấy toàn bộ tin nhắn và hình ảnh trong điện thoại mình bị xóa sạch sẽ, đến các tài khoản mạng xã hội cũng thế và đặc biệt là số tiền gần 200 triệu trong tài khoản ngân hàng đã tích cóp bao nhiêu năm nay bay sạch luôn.
Mọi thứ mất hết, duy chỉ còn lời nhắn đang soạn dở rằng “Em xin lỗi”. Dù rất ức vì tiền vốn dành dụm được bao nhiêu năm trời cũng để lo cho 2 đứa sau này, nay đã bay sạch nhưng anh trai này nói rằng mình sẽ không báo Công an bởi đó là người anh rất thương, còn hơn cả bản thân mình nữa. Sau khi vụ việc xảy ra, anh đau nhiều hơn là hận và nhờ đăng lên trên các nhóm của mạng xã hội mong là cô gái ấy thấy được. Thậm chí vì quá đau anh đã nhắn lại dòng tin nhắn rất dài với cái kết rằng tiền đã lấy cứ giữ, không cần trả lại, nhưng mong không bao giờ gặp lại cô ấy nữa.
Đây có lẽ là bài học nhớ đời cho những ai đã và đang quen người yêu qua mạng. Không đánh đồng tất cả các trường hợp quen người yêu qua mạng là xấu, nhưng việc quen nhau cũng cần thận trọng, tìm hiểu rõ trước sau về thông tin nhân thân và lai lịch của người mình yêu cùng với gia đình của họ để rồi quyết định có tiếp tục mối quan hệ xa hơn.
Trong vụ việc này, anh trai kia có vẻ quá tin tưởng nên đã chia sẻ tất tần tật mọi thứ cho người yêu, kể cả các mật khẩu, dẫn đến một ngày vỡ mộng chỉ có biết đau và hận mà thôi. Nhiều người biết chuyện đã khuyên anh ta báo công an thay vì cứ "vị tha" mù quáng như thế.
Đối với vụ việc này, nếu muốn anh vẫn có thể báo với cơ quan Công an địa phương nơi cư trú để được giải quyết. Tuy nhiên, cái khó nhất trong vụ việc này chính là không còn nhiều bằng chứng để tố cáo cho hành vi chiếm đoạt tài sản của cô bạn gái. Song không phải là không có cách, anh này có thể mang CMND hoặc CCCD đến ngân hàng rồi trình bày sự việc để được hỗ trợ trong việc cung cấp các chứng từ liên quan đến việc chuyển tiền trong tài khoản ngân hàng, khi đó mới có thêm thông tin để báo Công an giải quyết. Việc có lấy lại được tiền hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhất là tài khoản bên nhận có còn tiền để chuyển trả lại hay không.
Nói chung việc lấy lại tiền có thể được nhưng tốn rất nhiều thời gian của bị hại, do đó mà trên các trang báo mạng vẫn thường xuyên đưa các thông tin nhắc nhở mọi người cần tự bảo quản tài sản của mình nhằm tránh mất mát gây phiền phức trong việc lấy lại.
Hiện nay, để bảo đảm an toàn cho thông tin của khách hàng, rất nhiều ngân hàng đã có các biện pháp từ việc cấp mã OTP, đến việc gọi điện lại cho khách hàng để xác nhận có phải chính khách hàng thực hiện với giao dịch số tiền lớn đó không. Do đó, khi sử dụng các dịch vụ Internet Banking, mọi người nên tìm hiểu và hỏi rõ vấn đề này để bảo vệ tài khoản ngân hàng của mình an toàn nhé.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1