Nhiều người ra đường thích phô trương mình giàu có lắm nha. Nào túi xách, giày dép, quần áo hàng hiệu, có người còn phơi bày cả những thứ trang sức đắt tiền.

>>> Hôn môi bạn gái nồng cháy rồi bị lở miệng, người đàn ông 45 tuổi đòi bồi thường 3,7 tỷ đồng

Rồi đến lúc mất bắt đầu khóc than, ai biểu khoe khoang chi để cho người ta cướp mất.

Nguồn tin từ trang Dân Trí cho hay, ông Zhang, 70 tuổi, ở Nam Thông, Giang Tô, Trung Quốc đã nghỉ hưu và hiện ở nhà. Nghe nói, ông này hay có thói quen đi đánh cờ với bạn bè. Mỗi lần ra ngoài, ông đều đeo một sợi dây chuyền vàng lớn trên cổ. Một lần đi chơi, ông gặp một người phụ nữ trung niên tầm 40 tuổi tên Yao.

hình ảnhẢnh chụp trang Dân Trí. 

Người phụ nữ nay ngay từ lần đầu thấy ông Zhang như thể trúng tiếng sét ái tình. Cô nhanh chóng bắt chuyện với ông. Thấy người này trẻ đẹp, lại ăn nói có duyên nên 2 bên trao đổi thông tin liên lạc. Rồi họ nhanh chóng nảy sinh tình cảm, và hay hẹn hò nhau trong công viên. 2 người đã ngồi trên ghế đá phía đông công viên để nói chuyện phiếm. Cảm xúc dâng trào, cả 2 trao nhau nụ hôn nồng nàn.

Về nhà đi tắm, ông Zhang mới phát hiện đã mất sợi dây chuyền. Được biết, sợi dây này nặng 61,92 gam giá trị 27.400 Nhân dân tệ, khoảng 90 triệu Việt Nam Đồng.

Sau đó, ông gọi cho Yao để hỏi nhưng người phụ nữ này không bắt máy. Linh cảm có điều gì đó không lành, ông báo cảnh sát. Hóa ra là khi 2 người hôn nhau, Yao lợi dụng ông Zhang không để ý, dùng tay quàng cổ ông, bẻ khóa sợi dây chuyền và lấy cắp. Không lâu sau đó, cảnh sát đã bắt giữ Yao.

hình ảnh


Ảnh trái: Ảnh minh họa. Nguồn: Pixabay. Ảnh phải: Ảnh chụp sợi dây chuyền bị mất. Nguồn: Dân Trí. 

Đáng buồn nhất là Yao nói làm quen, tiếp cận ông Zhang chỉ vì sợi dây chuyền, chứ không phải vì tình yêu. Yao bị kết án 8 tháng tù vì tội trộm cắp và bị phạt 14.000 Nhân dân tệ.

Ở Việt Nam, tội trộm cắp tài sản, mức án cao nhất lên đến 20 năm tù. Ngoài ra, người phạm tội còn phải nộp tiền phạt từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng. Bên cạnh đó còn phải trả lại tài sản trộm cắp và bồi thường thiệt hại nếu có.

Haiz, bài học cho những ai thích phô trương mình giàu có, nhất là trang sức đắt tiền khi ra đường. Với lại khi yêu thì phải tỉnh táo, mắt nhắm mắt mở, chứ đừng nhắm cả 2 mắt nha mẹ ơi. Coi chừng bị lừa đó.

Tổng hợp