Đọc báo riết rồi không muốn cho con mình giao du kết bạn với người lạ trên mạng xã hội luôn đó các mẹ.
>>> Gã trai thuê cả ê-kíp từ TP.HCM ra Hải Phòng làm đám cưới với cô gái xinh đẹp rồi lừa 19 tỷ
Những kẻ lừa đảo ngày càng có thủ đoạn tinh vi hơn, nay đọc báo Công an TP.HCM thấy vụ này, mình nghĩ là phải chia sẻ cho các mẹ ngay, đọc để biết và giúp con gái mình cảnh giác trước các bẫy ‘lừa tình’ này.
Do tình hình dịch bệnh vẫn còn phức tạp, nên việc đi lại để giao du kết bạn có phần hạn chế. Chị M., sinh năm 1983, ngụ ở quận 11, TP.HCM vốn làm việc chủ yếu trên mạng máy tính, thời gian rảnh rỗi chị thường chơi game và lên mạng xã hội tán gẫu với bạn bè, kết thêm nhiều bạn mới để mở rộng mối quan hệ. Bạn ở Việt Nam cũng có mà bạn ở nước ngoài cũng có, chị M. cứ nghĩ quen nhiều sẽ mở rộng kiến thức cũng như trau dồi trình độ ngoại ngữ.
Đến tháng 11/2020, qua mạng xã hội thì chị M. quen người đàn ông ngoại quốc xưng tên là Scott Jason. Qua trò chuyện thì anh này tự giới thiệu mình là bác sĩ và đang làm việc cho Liên Hiệp Quốc ở Iraq. Vài lần nói chuyện, thấy bạn mới này có duyên, lại có trình độ nên chị M. như bị cuốn hút theo.
Gặp đúng người để giãi bày tâm sự nên những buổi trò chuyện của họ ngày càng trở nên lôi cuối và không có hồi kết. Rồi Jason cho biết vì đặc thù công việc nên anh phải thường xuyên đi công tác ở nhiều quốc gia. Mặc dù nói vậy nhưng mỗi khi chị M. nhắn tin là anh lập tức hồi âm, không để cho bạn gái mới quen phải chờ. Qua lại nhiều lần, thấy tình cảm đôi bên ngày càng mặn nồng. Jason lúc này nói đã cảm nhận tình cảm của chị M. rồi thổ lộ muốn chị M. làm bạn gái và xa hơn là muốn chị làm vợ anh.
Tuy nhiên, vì tính chất công việc, anh không thể nghỉ việc được. Vì thế, Jason nhờ chị M. đứng tên xưng danh vợ để gửi thư đến Liên Hiệp Quốc xin cho anh nghỉ việc để anh đến Việt Nam sinh sống cùng vợ. Thấy bạn trai có thiện chí, lại quan tâm đến chuyện tình cảm của đôi bên cho nên chị M. rất phấn khởi vì đã gặp được ‘ý trung nhân’ như ngày đêm ao ước.
Sau đó, Jason đã hướng dẫn chị M. kết bạn Zalo với Văn phòng Đại diện của Liên Hiệp Quốc với tên tài khoản là ‘United Nation’ để gửi thư giúp anh. Thư gửi đi được vài ngày thì chị M. nhận được tin phản hồi. Và họ cho biết để đảm bảo tính xác thực, chị phải cung cấp thêm các thông tin cá nhân bao gồm họ tên, nghề nghiệp, nơi làm việc, số hộ chiếu…
Nhận đầy đủ thông tin, phía tài khoản kia xác nhận sẽ cho Jason nghỉ theo nguyện vọng nhưng với điều kiện vợ anh phải đóng phí 13.905 USD, tương đương 450 triệu đồng. Trong khi chị M. vẫn còn đang tần ngần thì nhận được thông báo tiếp theo nếu không đóng đủ thì các thông tin của chị sẽ được gửi cho tổ chức FBI làm việc tại Liên Hiệp Quốc để điều tra và bắt giữ chị.
Quá hoảng hốt trước việc tại sao mình lại dễ dàng cung cấp thông tin cá nhân cho tổ chức nước ngoài một cách thiếu an toàn như vậy, nên chị M. ‘xuống nước’ thỏa thuận và bảo là chi phí cao quá, không đủ khả năng đóng ngay.
Ngay lúc đó, tài khoản này nhắn tin này, xét thấy hoàn cảnh của chị nên cho đóng trước 100 triệu đồng và yêu cầu gửi đến tài khoản ngân hàng của Trần Văn Phúc, sinh năm 2000, ngụ ở quận 11, TP.HCM.
Vì sợ bị bắt theo lời đe dọa, ngày 10/12/2020, chị M. chuyển khoản số tiền trên rồi chụp hình tin nhắn đã chuyển thành công và gửi tin nhắn Zalo cho tài khoản United Nation.
2 ngày sau, phía United Nation tiếp tục gửi thư, yêu cầu chị M. chuyển tiếp 300 triệu đồng để giải quyết cho Jason nghỉ việc để chuyển về Việt Nam sinh sống. Vì không còn khả năng tài chính để đáp ứng yêu cầu nên chị M. cứ liên tiếp bị đe dọa. Hoảng sợ cùng với nghi ngờ mình bị lừa, chị M. mới đến báo công an.
Vào cuộc điều tra, công an phát hiện tài khoản mang tên Phúc kia đã được rút hết tiền thông qua trụ ATM. Tìm thêm địa chỉ mới biết, Phúc không có mặt ở địa phương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.
Công an thông báo, qua nhận dạng, nếu ai biết Trần Văn Phúc, xin báo về Đội CSĐTTP về TTXH CAQ1 (số 73 Yersin, P.Cầu Ông Lãnh, Q1, TPHCM) hoặc gọi điện đến số: 0976753742 gặp điều tra viên Trần Thế Ngọc để cung cấp thông tin.
Haiz, đúng là cái bẫy được giăng ra quá ngọt ngào, chị em phụ nữ là những người rất cả tin, cứ lời nói đường mật rót vào tai thì gì cũng làm được mà.
Hành vi của gã này có thể bị khép vào tội sử dụng mạng máy tính, viễn thông để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, căn cứ Điều 290 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, mức án phạt có thể là phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm, hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 20 năm. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể phải nộp tiền phạt từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.
Đây cũng là bài học của mẹ có con gái cần phải thận trọng trong các mối quan hệ kết bạn thông qua mạng xã hội, vì thời nay ‘Thạch Sanh thì ít, mà Lý Thông thì nhiều’, cho nên mình cẩn thận vẫn tốt nhất. Đã gặp thật ngoài đời còn có thể bị lừa chứ huống gì chỉ quen biết qua mạng xã hội, phải không các mẹ? Tiền bạc thời nay khó kiếm chứ không phải dễ, nên đừng để mất tiền vì những lý do vớ vẩn nhé.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1