Phụ nữ ly hôn hoàn toàn có thể tự tin với việc tìm kiếm đúng hạnh phúc cho gia đình nhỏ và con cái của chính mình.
Gần nhà em có một chị kia rất khổ, chồng cờ bạc chè chén suốt ngày, chẳng đi làm gì lại hở cái là động tay với vợ con, thế mà chị ấy vẫn cam chịu vì muốn con có đủ bố mẹ. Tội cho đứa nhỏ con nhà ấy chứng kiến toàn những cảnh cơm không lành, canh không ngọt của bố mẹ nên cứ 10 ngày thì hết 7, 8 ngày nghe nó khóc sướt mướt. Có đợt nghe chị tâm sự khổ lắm nhưng chẳng dám ly hôn, một phần đúng là vì con, một phần cũng vì sợ bố mẹ phải chịu cảnh bàn tán khi con gái mang tiếng 1 đời chồng.
Thực sự thì đúng là dù cuộc sống giờ rất hiện đại, nhưng đâu đó vẫn còn rất nhiều tư tưởng xưa cũ. Chính cái định kiến này đã làm biết bao nhiêu phụ nữ phải cam chịu sống trong bể khổ mỗi ngày các mẹ ạ. Chị em cần hiểu một điều rằng không phải cứ ly hôn là mọi thứ chấm hết, như trường hợp của một chị em mới đọc được gần đây nè, ly hôn xong nhưng vẫn tìm được người thương yêu mình và con cái mình thật lòng đấy ạ.
Một sản phụ tại Bắc Kinh gần đây đã khiến cho nhiều chị em phải xuýt xoa ghen tị khi được bố mẹ chồng tặng hẳn một căn nhà ở vị trí đắc địa giữa thành phố sau khi sinh con thứ 2. Điều đặc biệt ở đây là sản phụ này đã tái hôn, đây không phải cuộc hôn nhân đầu tiên của cô.
Người chồng đem giấy tờ căn nhà được bố mẹ tặng về cho vợ. Ảnh: Sohu
Được biết, cô đã từng ly hôn với chồng cũ và có một con gái. Sau đó gặp gỡ và kết hôn với một người đàn ông khác là chồng hiện tại. Ban đầu, cô rất lo ngại việc tái hôn vì sợ người mới sẽ không đối xử tốt với con mình, nhưng sau một thời gian tìm hiểu, cô quyết định bước tới và thực sự cái kết đã khiến nhiều người xuýt xoa.
Mới đây, cô vừa sinh con chung với chồng thứ hai. Khi đứa trẻ ra đời, bố mẹ chồng cô đã quyết định dành tặng cho con dâu một ngôi nhà tại vị trí đắc địa trong thành phố. Bố mẹ chồng mới hoàn toàn không xem trọng việc con dâu là phụ nữ đã ly hôn. Sinh con xong, người phụ nữ cũng được chồng và nhà chồng chăm bẵm hết sức cẩn thận.
Con gái riêng của cô cũng được nhà chồng coi như con cháu ruột trong gia đình. Đây chính là điều khiến người mẹ cảm thấy hạnh phúc cũng như yên tâm nhất. Cô cho biết mình đã từng một lần thất bại trong hôn nhân, bản thân chưa bao giờ nghi kỵ về chính mình vì bản thân có năng lực kiếm tiền, đảm bảo được cho con một cuộc sống không thiếu thốn, nhưng điều khiến người mẹ lo ngại nhất chính là liệu con riêng của mình có được đối xử tốt hay không.
Bố mẹ chồng không quan tâm việc con dâu từng ly hôn và có con riêng, ông bà yêu thương các cháu như nhau. Ảnh: Sohu
Với mỗi người mẹ, việc không thể giữ gìn cho con một gia đình hạnh phúc đã là vết nứt khó có thể sửa đổi. Vì thế một khi đã chọn ly hôn, cô luôn cố gắng đem đến cho con một cuộc sống tốt nhất có thể. May mắn là người phụ nữ này đã gặp đúng người, có thể tạo cho con gái một mái ấm hạnh phúc, đủ đẩy, được cả nhà chồng hiện tại thương yêu.
Thực sự mà nói, có vô vàn lý do dẫn đến sự đổ vỡ của những cuộc hôn nhân. Phụ nữ đã từng ly hôn không có gì phải mặc cảm, tự ti, hay xem rằng đây đã là dấu chấm hết cho cuộc sống. Quan trọng là bản thân mình có xây dựng và ý thức được giá trị của chính bản thân sau khi ly hôn hay không. Ly hôn hoàn toàn không xấu nếu cả hai cảm thấy không thể chung sống và điều này có thể gây nên những ảnh hưởng không tốt đến con cái. Vì thế, chị em nên mạnh mẽ và cố gắng làm mọi cách để có cuộc sống tốt hơn cho bản thân mình và con.
Hãy nghĩ thử xem, nếu sống với đủ bố và mẹ, nhưng gia đình lại không hạnh phúc, thường xuyên xuất hiện những mấu thuẫn khiến bầu không khí lúc nào cũng căng thẳng thì liệu con có thể vui vẻ hay không? Ngày nào cũng phải nhìn bố mẹ cự cãi, c ấu x é lẫn nhau, chắc chắn sẽ chẳng có đứa trẻ nào cảm thấy bình yên hạnh phúc. Chính vì thế, một khi đã làm cha, làm mẹ, mỗi người nên ý thức được trách nhiệm của bản thân với con cái. Nếu chẳng may phải đi đến quyết định ly hôn thì cũng nên văn minh trong việc nuôi dạy những đứa trẻ của chính mình các bố mẹ nhé.

