Nhìn những mâm cơm cữ mà chị vợ khoe trên mạng xã hội khiến hội chị em không khỏi xuýt xoa. Khỏi nói cũng biết anh chồng này quan tâm, chiều vợ đến mức nào.

hình ảnh(Ảnh: Vietgiaitri)

Tôi để ý nhiều mẹ bỉm vẫn hay lên mạng xã hội "than thở" về những bữa cơm ở cữ của mình, với những món ăn rất ngán và thanh đạm, thậm chí nhiều chị phải rơi nước mắt vì chồng vô tâm, chẳng bao giờ vào bếp nấu cơm chăm vợ. Nếu có thì cũng chỉ là mấy món đạm bạc, vỏn vẹn có vài miếng thịt mỡ với cơm trắng, chẳng đủ chất để nuôi con. Nỗi tủi thân ấy được đông đảo chị em đồng cảm, bởi ai sinh con rồi cũng hiểu, đó là quãng thời gian khó khăn thế nào.

May mắn không bị đối xử thờ ơ đến mức chỉ cho ăn cơm với mấy miếng thịt mỡ như cơm mèo, chị Đỗ Hằng (Quốc Oai, Hà Nội) xúc động khoe với mọi người bữa cơm ở cữ đầy ụ, với đủ món canh mặn ngon lành lại đẹp mắt. Đặc biệt hơn là do chính tay chồng chị nấu cho. Trên "đường đua tìm chồng tốt" thì tôi nghĩ, chắc chị Hằng là người chiến thắng khi lấy được một anh chồng biết lo lắng, chăm sóc cho vợ mình.

Theo như tôi đọc trên trang Vietgiaitri thì chị Hằng và ông xã là anh Nguyễn Hiếu, hiện đang sinh sống và làm việc tại huyện Quốc Oai, Hà Nội. Và hai vợ chồng vừa đón đứa con đầu lòng cách đây không lâu. Mẹ bỉm tâm sự rằng: "Ngày nào anh cũng hỏi vợ mai thích ăn gì để anh nấu. Mình chỉ việc ở nhà trông con, đến bữa ăn cơm, ăn xong thì chồng dọn dẹp. Hơn nữa vì tính chất công việc có thể linh động, anh cũng sợ mọi người nấu ăn không hợp khẩu vị nên trưa nào cũng tranh thủ về nấu cơm rồi 2 vợ chồng cùng ăn."

Những mâm cơm từ 4-5 món, đầy đủ dinh dưỡng được anh Hiếu trình bày vô cùng đẹp mắt:

Ông xã nấu cơm cữ ngày 3 bữa: Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng là thật

Ông xã nấu cơm cữ ngày 3 bữa: Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng là thậtÔng xã nấu cơm cữ ngày 3 bữa: Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng là thật

Ông xã nấu cơm cữ ngày 3 bữa: Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng là thậtẢnh: Vietgiaitri

Ngoài đảm đang trong việc đi chợ, nấu cơm chăm vợ thì anh Hiếu cũng thường xuyên đỡ đần bà xã chuyện trông con mỗi tối. Thật lấy chồng mà hạnh phúc như chị này thì chị em có mà đua nhau lấy sớm phải không nhỉ?

hình ảnh

Tổ ấm nhỏ hiện tại của hai vợ chồng (Ảnh: Vietgiaitri)

Không chỉ riêng chị Hằng may mắn có được anh chồng đảm đang, quan tâm vợ từng chút một như thế, tôi nhớ cách đây không lâu, hội chị em trên mạng cũng từng "phát ghen" với câu chuyện của ông chồng làm 50 triệu/ tháng, về nhà bữa nào cũng nấu cơm chăm vợ ở cữ đây này. Cụ thể thì mẹ bỉm "số hưởng" này là chị Trương Thanh Tâm (ở Mê Linh, Hà Nội), chị viết trên mạng xã hội rằng: "Khoe với các mẹ cơm ở cữ của nhà em nhé: bắp bò hầm, móng giò nấu đu đủ, tôm rang. Nói thêm về ông xã em, em không dám nói là chuẩn soái ca, nhưng mà không rượu chè, không cờ bạc, gái gú tạm thời chưa luôn, hiền lành, kiếm tiền giỏi (chồng em làm kinh doanh - 1 tháng khoảng 50 triệu), em tiêu gì cũng không nói. Em sinh 2 nhóc, 1 tay bố nó chăm hết cả mẹ cả con, thay bỉm, nấu nướng giặt giũ. Đàn bà đúng là hơn nhau ở tấm chồng các mẹ ạ!".

Đọc những dòng tâm sự "khoe" chồng đảm của chị Tâm, chị em cảm thấy ngưỡng mộ vô cùng, cả miếng "gato" bỗng chốc thu bé lại chỉ bằng 2 điểm nhấn: mâm cơm đầy đặn bổ dưỡng và "anh chồng 1 tháng kiếm 50 triệu". Ôi, chồng người ta, vừa kinh doanh giỏi vừa khéo tay, chiều vợ thương con, thời buổi này ngụp lặn bao lâu mới mò được người đàn ông sáng lóa mang về nhà làm của riêng như thế?

hình ảnh

Mâm cơm bồi dưỡng bà đẻ của ông xã đảm đang với 3 món ngon lành (Ảnh: Nghệ An 24h)

Đã giỏi giang lại còn đảm đang, chiều vợ thương con, những ông bố này xứng đáng là "cục vàng 10" mà cô gái nào cũng mong đào trúng, chị em ha? Đồng thời với chị em nào vẫn còn độc thân mà đọc được bài viết này thì cũng nên có ý thức hơn trong việc chọn chồng sao cho xứng đáng với mình nhé!