Trộm vía nhìn em bé mới chào đời mà đã bụ bẫm, đáng yêu quá đi à.

Nhớ lần đầu sinh con, nghe nó oe oe phát là nhẹ hết cả người, cũng háo hức chờ bác sĩ ôm lên cho coi mặt. Đến lúc thấy rồi em lại đ âm sợ vì sao thấy con… nhỏ quá. Đỏ hỏn mà còn bé xíu xìu xiu nên mấy ngày đầu em còn không dám bế con luôn, mọi việc bà ngoại đảm nhận hết. Mà các mẹ có công nhận với em là mấy em bé sơ sinh nhỏ xíu nhìn rất “mong manh dễ vỡ” không? Con em có 2,9kg nên nhỏ lắm luôn. Kế bên giường em thì có bé kia sinh thường con tận 4kg, giỏi thật sự các mẹ ạ. Nhìn em bé bụ bẫm rất cứng cáp luôn. Gì thì gì chứ em vẫn thích con to to một chút nhìn cho có sức sống, miễn sao không béo phì là được các mẹ ạ. Nãy còn đọc được bài một mẹ 22 tuổi sinh con nặng tận 6kg, đến bác sĩ đỡ đẻ cũng phải ngạc nhiên luôn.

Đây là câu chuyện của sản phụ 22 tuổi tên Jade Smith, thời điểm sinh con đầu lòng, cô đã có một kỷ niệm vô cùng đáng nhớ. Khi đi khám thai, bác sĩ thông báo dường như em bé trong bụng Jade có vẻ nặng cân hơn bình thường. Người mẹ lúc này không suy nghĩ quá nhiều và chẳng lo lắng đến vấn đề này là mấy. Tuy nhiên, trong suốt quá trình mang thai, cô cho biết đúng là mình cảm thấy nặng nề hơn bình thường rất nhiều. Nhưng nghĩ thai phụ nào mang bầu cũng sẽ như vậy nên cô lại chẳng hề để tâm.

hình ảnh

Gia đình hạnh phúc hiện tại của người mẹ 22 tuổi. Ảnh: Dailymail

Ở tuần thứ 20, bác sĩ thông báo em bé lúc này đã nặng 4,5 kg khiến Jade hơi giật mình. Càng về cuối thai kỳ, người mẹ càng cảm nhận được rõ ràng những cơn đau và mệt mỏi. Do đứa trẻ có kích thước lớn, Jade quyết định nghe theo lời khuyên của bác sĩ, sinh mổ để đảm bảo an toàn cho mình và con.

Jade đã sinh mổ tại Bệnh viện Thành phố Nottingham, vùng East Midlands ở nước Anh. Bé gái Paisley Jade ngay khi chào đời đã khiến cả bệnh viện xôn xao với cân nặng tận 6kg của mình. Được biết, cân nặng của cô bé gần gấp đôi so với trẻ sơ sinh bình thường tại nước này.

Jade chia sẻ đến bác sĩ và những nhân viên y tế tại bệnh viện cũng phải ngạc nhiên và thừa nhận rằng Paisley là em bé sơ sinh có cân nặng khủng nhất mà họ từng thấy. Cả người thân, bạn bè của Jade và chồng cô cũng không giấu được sự ngạc nhiên, phấn khích khi biết con gái đầu lòng của họ đã chào đời với cân nặng tận 6kg. Paisley được cho là em bé sơ sinh có cân nặng lớn nhất ra đời tại bệnh viện Nottingham.

hình ảnh

Paisley chào đời tại Bệnh viện Thành phố Nottingham. Ảnh: Dailymail

Chia sẻ về sự đặc biệt của con gái mình, Jade cho biết đến chồng cô còn thấy bối rối trong lần đầu nhìn thấy con. Con bé to lớn, bụ bẫm, nhiều người còn đùa rằng họ đã nhầm tưởng con bé là con trai. “Vì con gái có kích thước lớn nên tôi phải sinh mổ, nếu cố gắng sinh thường, bác sĩ bảo Paisley sẽ dễ bị trật khớp vai. Rất may mắn khi ca mổ diễn ra thành công và Paisley đã chào đời an toàn, tuy tôi có gặp một số vấn đề với vết sẹo, không thể bế con như bình thường nhưng hiện tại mọi thứ đã ổn”. Paisley hiện tại được 1 tuổi và mẹ cô bé cho biết cân nặng của con mình ổn định, bé phát triển bình thường khỏe mạnh.

Con mới chào đời đã bụ bẫm đáng yêu như thế nhìn thì thích thật đấy các mẹ ha. Nhưng có một lời khuyên dành cho các mẹ bầu là đừng vì cân nặng của con mà bồi bổ quá mức vì em bé quá to cũng sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro khi sinh nở, đối với mẹ và với cả con nữa đấy ạ. Em bé sơ sinh quá nhỏ hay quá to đều không tốt, nên các mẹ hãy cố gắng ăn uống điều độ, khoa học, bổ sung dưỡng chất đúng cách, vừa đủ để không thiếu cũng không thừa, nhớ đi khám thường xuyên và tuân thủ theo mọi chỉ định của bác sĩ nữa nha.