Thì ra vợ tôi đã bí mật hẹn hò với một người đàn ông khác trước khi kết hôn và không quên được tình cũ.


Gần năm trước, tôi quen vợ bây giờ trong một lần đi xem phim ở rạp với bạn. Thấy cô ấy ngoan hiền xinh xắn, lại chẳng yêu ai nên tôi quyết tâm cưa đổ em luôn. Chỉ trong 2-3 ngày nhắn tin gọi điện làm quen, chúng tôi đã cảm mến nhau. Ngày đầu tiên hẹn hò nhau ra ngoài ăn tối, chúng tôi đã vào nhà nghỉ.

Sau đêm đó 1 thời gian, cô ấy đã buồn bã thông báo có 2 vạch. Dù bị lỡ dính bầu ngoài ý muốn nhưng tôi cũng bảo:

“Lỡ có con rồi thì tụi mình đám cưới thôi”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com

Chúng tôi chính thức lên xe hoa sau 2,5 tháng quen nhau. Được cái mọi người trong nhà không kỳ thị chuyện em có bầu trước, họ còn cười:

“Giờ cứ được cả trâu lẫn nghé như này mới chắc. Không về nhà cau điếc thì càng nguy hơn”.

Vài tháng ở nhà chồng, vợ tôi đã hạ sinh 1 bé gái kháu khỉnh. Do sinh thường nên em xuất viện về nhà 1 hôm sau đó. Sau khi sinh xong, dù được ông bà và chồng hết lòng chăm sóc nhưng cô ấy thay đổi tính cách rõ rệt. Em cứ im lặng suốt ngày, nhiều khi còn cứ nhìn con rồi ôm mặt khóc. Tôi gặng hỏi thì vợ nói:

“Không có gì ạ, sinh con xong em cứ hay nghĩ tới bà ngoại. Giờ mới biết ngày xưa bà vất vả chăm con như thế nào”.

Thấy vợ có vẻ nhớ quê ngoại, tôi động viên:

“Nếu muốn về ngoại ở cữ thì để anh gọi xe đưa 2 mẹ con về đó 1-2 tháng nhé”.

Vợ tôi ngay lập tức ngăn cản luôn, bảo ông bà ngoại còn bận đồng áng, về đó 2 mẹ con cô ấy chỉ làm phiền họ thôi nên cứ ở cữ nhà nội. 

Khi con vừa được 1 tuần tuổi thì một tối cô ấy lén bỏ nhà đi, bỏ lại đứa con đỏ hỏn. Em còn để lại mẩu giấy kể rõ đứa bé này là con của em và tình cũ. Em bị anh ta ruồng bỏ nên đã vội lấy tôi làm chồng nhằm hợp thức hóa cái thai. Giờ em không còn mặt mũi nào nên bỏ lại đơn ly hôn đã ký và đứa con đỏ hỏn này.

Cuối thư vợ tôi cũng cầu xin: 

“Xin anh hãy nuôi đứa bé không phải máu mủ này của mình và coi nó như con đẻ của anh được không?”.

Đọc những lời cô ấy viết trong thư mà tôi chết lặng. Tôi cũng lén cả nhà đi làm xét nghiệm quan hệ cha con và nhận được kết quả đúng như lời vợ thú nhận, tôi và đứa trẻ không có quan hệ máu mủ nào cả.

Suốt từ đó đến nay đã mấy tháng trôi qua mà vợ tôi không trở về, cũng không ai biết lý do tại sao cô ấy bỏ đi hay đang ở đâu. Tất nhiên chuyện về đứa bé thì tôi giấu tiệt với cả gia đình mình. Bởi một mặt tôi muốn yêu thương thay cả phần của vợ vì con đã không có mẹ rồi, mặt khác tôi lại hậm hực muốn bế con về ngoại trả vì đứa trẻ không phải con ruột tôi mà là con của người đàn ông khác? 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com