Nghĩ mà thấy chán quá các ông ạ. Người ta bảo gái một con trông mòn con mắt nhưng sao vợ tôi nhìn chẳng thấy mòn mắt mà thấy mỏi mắt.
Sau cưới tôi muốn vợ kế hoạch đôi ba năm vì cả 2 còn trẻ với lại tôi cũng muốn vợ chồng có thời gian riêng tư dành cho nhau,đi ăn đi chơi thỏa thích rồi đẻ vẫn chưa muộn. Thế nhưng vợ tôi lại muốn có con ngay.
“Em thích trẻ con lắm, cưới nhau mà không sinh luôn thì cưới làm gì”.
Ảnh minh họa: Nguồn ch3plus
Cô ấy âm thầm chọc thủng bao cao su để dính bầu, dồn tôi vào thế buộc phải lên chức bố sớm hơn dự định.
Khi vợ có bầu là mọi sinh hoạt vợ chồng đều bị thay đổi. Trước đây cứ thích là 2 đứa lao vào nhau, cả đêm mê tơi đã đời. Giờ chạm vào vợ là tôi run tay vì sợ ảnh hưởng tới con. Có hôm vợ chồng vừa vào trận, vợ kêu “á” một cái mà tôi muốn rụng rời phải công tắc bật điện, lật chăn ra xem có vấn đề gì không. Tới lúc thấy mọi thứ không sao, 2 đứa mới nhìn nhau thở dài.
Vợ tôi thấy chồng vật vã lại động viên:
“Thôi, cố đợi em sinh xong sẽ bù lại cho”.
Thế nhưng đợi mãi mới tới ngày vợ vỡ chum, tưởng là được “thông biên” rồi, ai ngờ cô ấy lại báo:
“Phụ nữ sinh xong phải kiêng cữ 6 tháng. Vợ chồng sinh hoạt sớm quá, em dễ bị hậu sản lắm”.
Tôi méo mặt, cứng lưỡi không biết làm thế nào, đành vò đầu đợi. Thật sự là “muốn” phát điên nhưng yêu vợ là phải biết “giữ gìn” nên tôi lại cắn răng bóc lịch chờ từng ngày. Nhiều hôm thấy vợ nằm cho con bú, tôi hậm hực lắm. Đã thế thằng con ngây thơ không hiểu cho bố còn cứ vừa ti mẹ vừa cười toe toét, tôi chẹp miệng:
“Thôi con xài thì bố nhịn”.
Tới ngày vợ thông báo hết cữ, có thể “xông pha” trở lại, tôi hồi hộp háo hức như cái ngày đầu làm chú rể được về phòng tân hôn. Hôm ấy đi làm về tôi xung phong vào bếp nấu cơm luôn để ăn sớm, ngủ sớm, vợ chồng có nhiều thời gian “ôn bài”.
Đúng kế hoạch, ăn xong tôi bảo vợ:
“Cứ để bát đũa đấy, sáng mai anh dậy sớm rửa rồi đi làm. Anh nhớ vợ phát điên rồi”.
Thằng con tôi nó ngủ cũng say, ngậm bình sữa có sấm nổ bên tai cũng mặc kệ. Tôi đang mơ màng bỗng giật bắn người, rụt vội tay lại vì chạm vào cái gì héo héo như trái cam. Thôi, 2 trái bồng đào của vợ tôi nó teo tóp sạch, giờ nhìn chỉ như 2 quả cam héo thật rồi.
Vợ tôi hiểu ý phì cười nhưng ánh mắt không giấu được sự thất vọng.
“Anh hỏi con anh ấy, ngày nào nó cũng nhai như kẹo cao su, sao mà đẹp nổi. Đây này, nó đang mọc răng, cắn em sưng đỏ hết đây, lần nào cho nó bú, em cũng phải nghiến răng chịu đó”.
Nghe cô ấy nói, nhìn vào 2 bầu ngực còn đầy vết răng con cắn, tự nhiên tôi cũng cay mắt. Không phải vì tôi tiếc mà vì thương cô ấy. Mọi ngày cô ấy mặc áo ngực cho con bú tôi không nhìn rõ. Giờ tận mắt thấy rồi tôi thật sự xót vợ. Đúng là sinh 1 đứa con đàn bà vất vả cỡ nào. Đêm ấy, tôi chỉ nằm im ôm vợ ngủ chay chỉ cần hít hà cơ thể còn vương mùi sữa của vợ là tôi đã thấy ấm lòng rồi.
Ảnh minh họa: Nguồn ch3plus


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1