Nguồn cơn của câu chuyện đều phát xuất từ những hành động từ mẹ chồng và sự nhu nhược của người đàn ông.

Tiểu Tuệ kết hôn với một người đàn ông gặp gỡ qua một buổi hẹn hò giấu mặt. Họ nhanh chóng đi tới đám cưới vì tuổi tác hai bên đã không còn trẻ. Thế nhưng Tiểu Tuệ đã không ngờ, quyết định này lại ảnh hưởng rất nặng nề tới cuộc sống sau này của cô.  Do quá vội vã kết hôn dưới sự thúc ép của gia đình, Tiểu Tuệ chưa tìm hiểu kỹ về nhà chồng và chỉ khi đã về làm dâu, cùng chung sống thì nhiều vấn đề mới phát sinh. Mẹ chồng Tiểu Tuệ vốn là một người quá tiết kiệm đến mức tằn tiện. Khi cô mang thai, bà cũng không chi thêm bất cứ khoản nhỏ nào để mua đồ tẩm bổ cho con dâu. Thế nhưng lúc con dâu tự mua đồ bổ về ăn, bà lại tỏ vẻ không hài lòng và ch ê tr ách cô quá phí phạm.

Suốt thai kỳ của Tiểu Tuệ trôi qua trong sự áp lực từ mẹ chồng, điều đáng nói ở đây là người chồng cũng chỉ chăm chăm nghe lời mẹ, không bảo vệ vợ bất cứ lần nào dù vợ đang mang thai. Khoảng thời gian bầu bì vất vả qua đi, trước ngày dự sinh, Tiểu Tuệ được chẩn đoán khó sinh do vóc dáng nhỏ mà đầu thai nhi lại quá to. Để đảm bảo an toàn cho hai mẹ con, bác sĩ đã tính toán kỹ và khuyên sản phụ nên chọn phương pháp sinh mổ. Tuy nhiên, khi đem chuyện này về nói với chồng và mẹ chồng, Tiểu Tuệ lại sững sờ khi bà phản đối gay gắt, quyết không cho con dâu sinh mổ vì sinh mổ sẽ tốn kém hơn khá nhiều.

hình ảnh

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Parents

Tiểu Tuệ nghe đến đây thì như không tin vào mắt mình vì đối với gia đình chồng, tính mạng của cô và đứa con trong bụng còn không quan trọng bằng tiền. Ngậm đắng nuốt cay sinh thường, may mắn sau 20 tiếng chuyển dạ vật vã, với sự hỗ trợ tối đa của bác sĩ, cuối cùng Tiểu Tuệ cũng sinh thành công một bé trai khỏe mạnh, bụ bẫm.

Thế nhưng niềm vui chưa tày nửa gang thì biến cố lại ập tới. Cứ nghĩ con trai chào đời khỏe mạnh rồi, bản thân sẽ bỏ qua hết mọi chuyện để chăm sóc con thật tốt nhưng mẹ chồng lại tiếp tục quá quắt khiến sản phụ không thể chịu đựng nổi và đã nhất quyết dứt áo ra đi khỏi căn nhà này.

Vừa sinh con chưa được bao lâu, người vẫn còn rất yếu, mẹ chồng cô đã liên tục giục chồng làm thủ tục cho cô xuất viện vì “ở lại ngày nào tốn kém ngày đó”. Tiểu Tuệ lúc này vẫn còn rất mệt mỏi, bác sĩ cũng yêu cầu ở lại theo dõi thêm nhưng mẹ chồng nhất quyết không chịu, nói con dâu đã mẹ tròn con vuông thì chẳng có lý do gì cần ở lại bệnh viện cho thêm tốn tiền. Điều đáng nói ở đây là chồng Tiểu Tuệ cũng răm rắp nghe theo lời mẹ không dám cãi nửa lời. Khi về nhà, cô cũng không được chăm sóc kỹ lưỡng, đến bữa ăn hằng ngày cũng rất đạm bạc, không đủ chất lại khó nuốt nên chẳng có sữa bao nhiêu cho con bú. Chứng kiến vợ chịu khổ như thế nhưng người chồng cũng không hề có động tĩnh gì khiến Tiểu Tuệ vô cùng đau lòng.

hình ảnh

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: QQ

Đến nước này thì Tiểu Tuệ không còn gì để nói nữa, cô quyết liệt đòi ly hôn khiến chồng ra sức níu kéo. Thế nhưng Tiểu Tuệ đã quyết và không bao giờ thay đổi ý định mặc dù chồng liên tục năn nỉ thậm chí dọa sẽ nghĩ quẩn sau khi cô rời đi. Ban đầu, Tiểu Tuệ cứ nghĩ chồng chỉ dọa cho mình sợ mà ở lại, thế nhưng sau khi cô ẵm con khỏi nhà, người đàn ông này thực sự đã làm điều dại dột.

Chứng kiến gia đình tan tành, mẹ chồng cô không hề hối hận mà vẫn tiếp tục đổ hết toàn bộ mọi lỗi lầm lên con dâu. Câu chuyện đầy bi kịch nhưng không rõ cái kết cuối cùng được xử lý như thế nào. Tuy nhiên, cư dân mạng khi đọc sự việc cũng đều lên tiếng ủng hộ Tiểu Tuệ. Thực sự ai đã từng kết hôn, sinh con đẻ cái có lẽ sẽ đều hiểu được cảm giác của cô. Phải một thân một mình vượt qua nhiều khó khăn khi bầu bí, sinh nở, chịu nhiều khổ sở, cay đắng mà người đàn ông của mình lại quá nhu nh ược như thế, quyết định ly hôn của cô cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu. Người ta thường nói, phụ nữ vào phòng sinh mới biết lòng chồng, thái độ thờ ơ của người đàn ông này thực sự đã khiến Tiểu Tuệ ch ết từ trong tâm.