Đi hẹn hò, anh chàng 30 tuổi chưa yêu ai lần nào đối diện thử thách của “đàng gái” khi thách cưới 200 triệu đồng. Cách giải quyết tình huống của “đàng trai” nhẹ nhàng và thuyết phục vô cùng. 

Tham gia chương trình hẹn hò, anh chàng Văn Phong (30 tuổi, quê Lâm Đồng) được ghép đôi với Lê Thanh Thủy (26 tuổi, quê Đắk Nông).

hình ảnh

hình ảnh

(Ảnh chụp màn hình chương trình Hẹn Ăn Trưa)

Tự giới thiệu về bản thân, anh Phong cho biết hiện đang trồng cà phê ở Lâm Đồng. Sau hồi hỏi chuyện, “bà mối” Cát Tường đã hài hước thốt lên: “Đại gia phố núi rồi!”. Chuyện là, anh chàng đang có khoảng 3 héc ta trồng cà phê và công việc này do anh làm một mình, không phải tài sản chung với ai. Nghe vậy, “bà mối” cho rằng cô gái nào lấy anh chàng này hẳn sẽ đỡ lo chuyện công việc và kinh tế. 

Tuy giỏi giang trong công việc nhưng anh chàng 30 tuổi lại chưa từng yêu ai. Giải thích về điều này, Phong cho biết anh quá tập trung vào công việc nên chưa gặp được cô gái nào phù hợp để tính chuyện dài lâu. Sau khi kinh tế đã vững, anh chàng đã vượt hàng trăm cây số từ Lâm Đồng xuống TP.HCM để tham gia chương trình hẹn hò nhằm tìm kiếm cô gái phù hợp. 

hình ảnh

(Ảnh chụp màn hình chương trình Hẹn Ăn Trưa)

Nếu như đàng trai vẫn còn là “trang giấy trắng”, đàng gái cho biết quá khứ có mối tình kéo dài 3 năm nhưng đứt gánh giữa đường do đối phương phản bội. Đến nay đã 5 năm trôi qua nhưng chị Thủy vẫn còn tổn thương vì chuyện của quá khứ. 

Ở phần trò chuyện trực tiếp, hai người rất ăn ý và có nhiều tín hiệu tốt. Đặc biệt, ở màn thử thách đối phương bằng một câu hỏi, chị Thủy đã bốc trúng nội dung do chương trình đặt ra, đó là giả sử nhà gái thách cưới 200 triệu nhưng nhà trai chỉ có 100 triệu và anh Phong sẽ giải quyết tình huống này thế nào. 

hình ảnh

(Ảnh chụp màn hình chương trình Hẹn Ăn Trưa)

Đáp lại, “đại gia phố núi” nhẹ nhàng cho biết sẽ thuyết phục bố mẹ vợ dù số tiền thách cưới 200 triệu là hơi cao. Anh hứa hẹn sẽ cố gắng chăm chỉ làm việc để có được khoản tiền nhiều hơn cả số tiền sính lễ “nợ” lại. Câu trả lời của chàng trai 30 tuổi phần nào cho thấy anh chàng là người chăm chỉ làm việc, có chí hướng trong cuộc sống. 

hình ảnh

Trước anh chàng hiền lành, nói chuyện nhẹ nhàng, cô gái 26 tuổi đã quyết định bấm nút hẹn hò để cả hai cùng tìm hiểu và tiến tới hôn nhân nếu phù hợp. 

Màn gặp gỡ của cặp đôi đã được đông đảo cư dân mạng “thả tim” và chúc phúc:

“Đúng là đại gia phố núi ăn nói khéo ghê”

“Người phụ nào cũng cần một người đàn ông trưởng thành, yêu thương gia đình và là một điểm tựa vững chắc”

“Thích cô gái này quá, không ngại làm dâu luôn”

“Một chàng trai thật thà, tốt bụng. Giữ cho chắc nhé em gái”

“Trẻ tuổi giỏi giang mỗi tội hơi nhát gái xiu. Không sao, cố lên vì “đẹp trai không bằng chai mặt"”.