Gặp gỡ “quý cô tuổi Dần”, anh kỹ sư thoáng chút e ngại vì những định kiến không tốt trong dân gian. 

Với nhiều người, chuyện hẹn hò hay kết hôn có khi được quyết định dựa vào tuổi tác theo những quan niệm của dân gian truyền lại. Ví dụ các tuổi “hạp” nhau sẽ được cho là tốt, giúp vợ chồng hòa thuận và ngược lại, tuổi “kỵ” sẽ bị cho là nguyên nhân khiến gia đình lục đục. Điều này không có khoa học kiểm chứng mà chỉ là lời của người xưa truyền tai nhau nhưng cũng ít nhiều ăn sâu vào suy nghĩ của đông đảo người Việt. 

Nói điều này vì mới đây, tham gia chương trình hẹn hò, anh Ngọc Tâm (42 tuổi, đang là kỹ sư kinh doanh cơ khí ở TP.HCM) được ghép đôi với “quý cô tuổi Dần” tên Anh Thư (35 tuổi, Đồng Nai).

hình ảnh

(Ảnh chụp màn hình chương trình Hẹn Ăn Trưa)

Ở phần tự giới thiệu về bản thân, chị Thư cho biết điểm mạnh là tự lập, biết nấu ăn, quan tâm chia sẻ với mọi người và điểm hạn chế là hay rụt rè, đỏ mặt. 

Trước đây, chị từng trải qua 4-5 mối quan hệ nhưng chỉ dừng lại ở mức tìm hiểu, chưa đủ yêu sâu đậm vì không có cảm xúc. “Em nghĩ là em không khó. Em cần người đàn ông cho em sự rung động, cảm xúc và cảm giác an toàn, không gia trưởng, vũ phu hay vô tâm”, chị gái 35 tuổi bộc bạch. 

hình ảnh

(Ảnh chụp màn hình chương trình Hẹn Ăn Trưa)

Về phía “đàng trai”, Ngọc Tâm cho biết anh là người thông minh, hài hước. Để gây ấn tượng với “quý cô tuổi Dần”, anh đã “thả thính” bằng 4 câu thơ: “Hôm nay hẹn hò ăn trưa/ Thưa ba, thưa má con đi xem mắt/ Dắt về cho má một nàng dâu xinh/ Tính gì thì tính em ơi/ Ta ơi một tiếng là chung một nhà”. 

hình ảnh(Ảnh chụp màn hình chương trình Hẹn Ăn Trưa)

Chia sẻ về tình trường, anh Tâm cho biết đó giờ cũng tiếp xúc với nhiều cô gái. Tuy nhiên, anh lại e ngại vì cứ quen cô nào sinh năm 1986 là anh “dưới cơ”. “Em sợ người con gái dữ dằn thì đàn ông sẽ mất đi tính đàn ông. Chắc em cũng kén nhưng cái quyết định là cảm xúc, ngoại hình bạn gái chỉ cần mũm mĩm, dễ thương. Chính thức em có hai mối tình, mối gần nhất cách đây 6 năm do em đi công tác suốt không có thời gian gặp, giờ chuyển công ty thì ít đi hơn, chỉ quanh thành phố”, anh Tâm thật tình chia sẻ. 

Nếu như khi chưa gặp mặt, anh Tâm có chút e ngại vì đối phương là “quý cô tuổi Dần” thì đến màn gặp gỡ trực tiếp, trò chuyện nhiều hơn đã giúp anh thay đổi suy nghĩ. Sự dễ thương, nhẹ nhàng và sâu sắc ở đối phương đã hoàn toàn “đốn gục” anh chàng kỹ sư “ế” suốt 6 năm qua. 

Để không khí thêm phần cởi mở, gần gũi, anh Tâm đã nắm tay hướng dẫn chị Thư nhảy điệu cha cha cha khiến “bà mối” Cát Tường bật cười thích thú. 

hình ảnh

(Ảnh chụp màn hình chương trình Hẹn Ăn Trưa)

Kết thúc màn trò chuyện tìm hiểu, anh kỹ sư U50 và “quý cô tuổi Dần” đã đồng ý hẹn hò, trao nhau cơ hội trong tình yêu. Thậm chí, vì quá ưng nên anh Tâm còn hào hứng khẳng định: “Anh định ra giêng cưới em” khiến “đàng gái” bối rối. 

hình ảnh

Câu chuyện hẹn hò của anh kỹ sư “ế” và “quý cô tuổi Dần” đã được nhiều cư dân mạng quan tâm, để lại những bình luận chúc phúc cho cặp đôi. “Mình lại để ý những người quen tuổi Dần đều kết hôn khá sớm và vẫn đang sống hạnh phúc”, một cư dân mạng bày tỏ. 

Dân gian vẫn hay quan niệm phụ nữ tuổi Dần “cao số”, thậm chí là sẽ trải qua nhiều đời chồng nên khá truân chuyên, lận đận. Tuy nhiên, đâu phải ai cũng như vậy và thực tế vẫn có nhiều trường hợp tuổi Dần và sống hạnh phúc như bình luận ở trên. Chuyện tuổi tác cũng chỉ là một phần để tham khảo, quan trọng nhất vẫn là tình yêu của người trong cuộc có đủ lớn hay không, có biết sống trách nhiệm để vun vén tổ ấm hay không.