Tham gia chương trình hẹn hò, hai khách mời tranh cãi quyết liệt về chuyện vợ hay chông sẽ giữ tiền sau khi kết hôn. 

Trong một chương trình dành cho những ai đang độc thân muốn có cơ hội gặp gỡ một người phù hợp, anh Tài Nhục Cẩm (41 tuổi, người gốc Hoa đang sống ở TP.HCM) được ghép đôi với chị Trúc Linh (41 tuổi). Đàng trai hiện đang sống với mẹ già 80 tuổi và con trai nhỏ, còn đàng gái đang sống cùng con gái. Cả hai đều qua một lần đổ vỡ hôn nhân. 

hình ảnh

hình ảnh

(Ảnh chụp màn hình chương trình Hẹn Ăn Trưa)

Chia sẻ về hoàn cảnh của mình, anh Cẩm cho biết vợ cũ mê cờ bạc nên gây ra nhiều rắc rối liên quan đến chuyện tiền bạc. Sau lần đổ vỡ này, anh trở nên “phòng thủ” hơn và quan niệm rằng tiền ai nấy giữ thay vì giao cho vợ giữ để tránh những sự cố ngoài ý muốn. 

"Tiền bạc em làm thì em giữ, còn với anh, tiền anh làm sẽ đưa cho em phần nào thôi. Ví dụ ngày em đi chợ hết nhiêu tiền thì anh đưa bấy nhiêu. Cuối tháng hay cuối năm làm ăn dư dả sẽ có cho thêm, đó là chuyện khác. Ví dụ anh kiếm được 10 triệu thì đưa em phần nào thôi. Tiền anh đưa hằng ngày chứ không phải đưa hằng tháng", anh Cẩm thẳng thắn bày tỏ quan điểm. 

hình ảnh

(Ảnh chụp màn hình chương trình Hẹn Ăn Trưa)

Nghe vậy, đàng gái cho rằng không đồng tình với suy nghĩ của người đàn ông 42 tuổi. Mẹ đơn thân chia sẻ: “Em không thích tiền ai nấy xài, bởi vì mình đã sống chung nhà mà. Với bản tính của em thì tiền ai giữ cũng được. Tiền 2 người làm ra có thể cất chỗ nào đó mà cả 2 đều biết. Nếu em đi mua sắm cái gì em sẽ bàn bạc. Chứ em không muốn sống chung kiểu tiền ai nấy xài".

Trước lý lẽ của chị Linh, nam khách mời vẫn chưa cảm thấy được thuyết phục. Lần đổ vỡ trong quá khứ khiến anh “cảnh giác” hơn và cho rằng tiền ai nấy giữ, chồng sẽ chu cấp cho vợ hằng ngày để lo toan chi phí sinh hoạt thay vì đưa hết tiền để vợ giữ. 

Quan điểm về chuyện tiền bạc của 2 người quá khác biệt và không ai chịu nhường ai. Chị Trúc Linh chia sẻ cảm nhận của bản thân trong hậu trường chương trình: "Anh ấy khô khan cộc lốc quá. Nếu như mình trải qua 1 ngày làm việc căng thẳng và mệt mỏi, thay vì anh ấy dỗ dành, an ủi thì chị có thể tưởng tượng ra cảnh chính mình lao vào bếp núc, con cái, lau dọn hết mọi thứ. Còn anh ấy sẽ không đụng tới. Có thể dẫn đến gây gổ, chị nhìn thấy viễn cảnh này rồi. Lấy nhau mà tiền không cho vợ giữ, cần bao nhiêu thì mới đưa thôi, lại còn đưa tiền mỗi ngày nữa. Anh ấy nói ra câu tiền ai nấy giữ vì gặp rắc rối với vợ trước. Nhưng nếu vì vợ trước mà gây áp lực cho người sau thì nó sai hoàn toàn".

hình ảnh

Đi hẹn hò nhưng hai người tranh cãi rất quyết liệt để bảo vệ quan điểm cá nhân trong chuyện vợ hay chồng sẽ là người giữ tiền. Cái kết của màn gặp gỡ này cũng không nằm ngoài dự đoán của nhiều khán giả khi hai người không đồng ý hẹn hò do khác biệt trong suy nghĩ. 

Những chia sẻ về chuyện tiền nong của anh Cẩm và chị Linh đã được nhiều cư dân mạng “mổ xẻ” với những bình luận trái chiều. Đa số ý kiến cho rằng ông bố đơn thân có tâm lý “phòng thủ”, không tin tưởng vào người bạn đời và điều này có thể là rào cản trong chuyện tình cảm. Nhiều ý kiến không đồng tình với chuyện anh Cẩm sẽ đưa tiền chợ hằng ngày cho vợ vì làm vậy quá rạch ròi, không còn như vợ chồng “góp gạo thổi cơm chung”. 

Tuy nhiên, cũng có bình luận đồng cảm với suy nghĩ của người đàn ông 42 tuổi. “Anh này sợ cũng đúng vì chị này có hai con riêng, không trách anh được, vấn đề tiền bạc khó lắm. Đứa em bà con tôi cũng cưới vợ, bày ra buôn bán, xong nó luồn lách ôm hết mấy trăm triệu chạy mất. Tại anh này nói thật lòng quá”, một cư dân mạng chia sẻ.