Những tưởng hành động tốt bụng của mình sẽ được bên họ hàng cảm kích nhưng cô gái đâu ngờ rằng, đã bị mang tiếng lại còn bị dọa thế này đây.

hình ảnh

Nguyên văn bài tâm sự của cô gái (Ảnh: Kim Thảo / Group Chuyện Công Sở)

Chuyện là theo như lời của bạn nhân vật chính trên đây, sau khi nhận lời cho cô em họ vào làm chung thì em ấy nghỉ việc mà không báo trước với lý do rằng mẹ bệnh nặng. Đáng nói ở đây là, nếu vì do sức khỏe, chuyện xui rủi không ai biết trước được thì chẳng nói làm gì, đằng này bạn nữ có quan tâm và gọi hỏi lại nhà bên đấy thì thím khỏe re, không bị gì cả. Sau đó thì có lẽ cũng bị la mắng một chút mà con bé bực tức, nhắn tin trách cứ cô gái thế này đây: 

hình ảnh

Dòng tin nhắn "cảnh cáo" từ cô em họ gửi đến bạn nữ (Ảnh: Kim Thảo / Group Chuyện Công Sở)

Đọc qua những dòng tâm sự của chủ bài viết, nhiều cư dân mạng không khỏi bức xúc và để lại bình luận:

"Đó cũng là lý do mình không thích làm ở chỗ người quen, nhiều khi có nhiều chuyện riêng tư hoặc muốn trốn deadline thì cũng khó....thà chỗ không quen thì còn tìm được lý do này nọ". Bạn Đường Yên đồng cảm lên tiếng.

Bạn Ngân Hannah Ho cũng chia sẻ: "Bác mình trước cũng cứ bảo cháu xin cho chị họ vào làm cùng với, mấy đứa bạn cũng nhờ xin. Mà mình cứ ẫm ừ rồi tảng lờ luôn. Kị nhất là gia đình và người thân làm cùng công ty. Mình có chuyện gì trong công việc họ về họ buôn hết cho cả họ hàng biết".

Hay như bình luận đi ngược lại với số đông này của bạn Su Su: "Nhưng mà mình cũng ko đồng tình với bạn đâu, nó nghỉ ngang không đi làm thì trừ tiền hoặc trừ chuyên cần note vào, chứ bạn hỏi mẹ nó làm gì, khéo chả phải bạn đang méc mẹ nó à, nếu là mình mình cũng không thích vậy."

Thật mà nói, ngoài những lý do không nên giới thiệu người quen, họ hàng vào làm cùng như mọi người hay biết thì nó vẫn có những cái lợi riêng. Ít nhất là cũng đảm bảo về lai lịch, không lo mất cắp. Bên cạnh đó cũng đỡ phiền hả, cả nể trong mối quan hệ họ hàng, uy tín cũng vì vậy mà nâng cao hơn. Còn chuyện nói dối, hay bịa lý do để nghỉ thì thật ra trong cuộc đời đi làm, ai mà chẳng một lần nói dối chứ. Đứa nào trẻ con quá thì nó sẽ nhắn như hình, thông cảm được thì thông cảm chứ chuyện nhà mà mang lên "phốt" nhau thế này cũng chẳng hay.

hình ảnh

Ảnh minh họa: thuthuatoffice, hangthanhly436

Ý kiến của mọi người thì sao, có nên để người nhà vào làm cùng như trường hợp của cô gái trên không?

Nguồn bài viết: Kim Thảo / Group Chuyện Công Sở