Dù tuổi đời còn trẻ nhưng chàng trai Hà Mạnh Trung (1994) đã khiến nhiều bạn bè phải ngưỡng mộ khi anh tốt nghiệp thủ khoa tiếng Hàn, đoạt giải cao nhất cuộc thi viết văn ở xứ kim chi và làm chủ 4 trung tâm ngoại ngữ tại Hà Nội.

Tuy nhiên, ít ai biết rằng, để đi tới thành công của hiện tại, Mạnh Trung đã trải trải qua không ít lần thất bại và từng là một trong những sinh viên cá biệt. Trung cho biết từ nhỏ anh đã ao ước trở thành phiên dịch viên.

Lên cấp 3, do yêu thích ngôn ngữ và văn hóa xứ kim chi, anh đã quyết tâm thi vào khoa Ngôn ngữ Hàn Quốc, Đại học Hà Nội. Đến với tiếng Hàn khá muộn, trong thời gian đầu, Trung khá tự ti vì hầu hết bạn cùng lớp đều biết ngoại ngữ từ trước.

hình ảnh

Trung từng cảm thấy cô đơn vì lạc lõng nơi phố thị (Ảnh: Zing)

Tôi từng là sinh viên học kém nhất lớp, bị bạn bè chê cười. Thậm chí, do một lần đăng tải câu chuyện về ước mơ du học lên trang cá nhân, tôi bị các anh chị khóa trên nói xấu, chỉ trích vì cho rằng 'ảo tưởng', 'dở hơi'. Có lần, tôi còn bị cô trưởng khoa gọi lên nhắc nhở về chuyện học hành".

Sau những ồn ào liên tiếp xảy ra, Trung thu mình lại. Phải đến khi được một người chị khóa trên khuyên nhủ, chàng sinh viên bỏ qua mọi lời chê bai, chuyên tâm thay đổi. Đặt ra cho mình mục tiêu phải nhận được học bổng để đi du học, Mạnh Trung dành hết thời gian cho việc học.

Dần dần, chàng trai quê Bắc Giang đã theo kịp được bạn bè trong lớp. Đến năm thứ 2, khi ngoại ngữ đã khá hơn, Trung bắt đầu đăng ký đi phiên dịch. Do chưa có kinh nghiệm, lần đầu đi làm, chàng trai bị nhận xét là "hãy về học lại".

Có lần, do dịch sai một từ "kích cỡ của cửa hàng" thành ‘'kích cỡ của chiếc bánh’', anh bị đuổi thẳng về nhà. Không vì thất bại mà nản chí, chàng trai trở về tiếp tục rèn luyện, học tập. Trung thường xuyên trau dồi khả năng tiếng Hàn bằng việc tích cực giao tiếp, xem những video dạy tiếng Hàn trên mạng.

Đến giữa năm hai, anh tự tin đi phiên dịch cho các công ty lớn. Sau nhiều nỗ lực, năm 2015, Trung giành được học bổng toàn phần của chính phủ Hàn Quốc. Tại đây, Trung trở thành sinh viên Việt Nam đầu tiên trong lịch sử giành giải thưởng Trạng Nguyên tiếng Hàn.

hình ảnh

Nhờ nỗ lực, Trung khiến nhiều người ngưỡng mộ với sự thành công của mình (Ảnh: Zing)

Sau 1 năm du học, anh trở về Việt Nam tiếp tục hoàn thiện chương trình đại học. Cũng trong thời gian này, Trung nảy ra ý định lập trung tâm tiếng Hàn. Khi ấy, vốn liếng duy nhất của chàng sinh viên chỉ là 10 chiếc ghế liền bàn, 1 chiếc bảng nhỏ và 2 học sinh trong buổi dạy đầu tiên.

Vừa học, vừa làm, Trung gặp muôn vàn khó khăn. Anh phải tìm mặt bằng mở lớp, chọn giáo trình, biên soạn chương trình giảng dạy, tuyển giáo viên, tuyển sinh. "Khi đó, một ngày, 24h với tôi là không đủ. Ban ngày đi học, buổi tối đi dạy, đêm về, tôi tiếp tục làm bài tập trên trường, rồi thức đến sáng chấm bài cho học sinh".

Sau khoảng 1 năm, trung tâm tiếng Hàn của chàng trai Bắc Giang đi vào ổn định. Từ 10 chiếc ghế liền bàn khởi nghiệp, Trung hiện là chủ của 4 cơ sở tại Hà Nội. Cùng với đó, năm 2017, Hà Mạnh Trung xuất sắc đạt thủ khoa đầu ra tiếng Hàn, ĐH Hà Nội với điểm trung bình 9,19/10.

Ngoài ra, sau một năm ra trường, đi làm, chàng trai quê Bắc Giang đã mua được một căn hộ chung cư ở Hà Nội bằng số tiền tiết kiệm. Hiện tại, Mạnh Trung đang sống rất thoải mái với 2 công việc là thầy giáo và phiên dịch tự do.

hình ảnh

Bỏ quê lên phố, nhiều bạn trẻ háo hức muốn sớm gia nhập vào lối sống của đô thị. Thế nhưng, chính họ lại bị choáng ngợp trước sự khác biệt về văn hóa. Nhiều tân sinh viên thẳng thắn thừa nhận, lúc còn ở quê, họ được bạn bè ngợi ca là thông minh, học giỏi, “con nhà người ta”. Nhưng khi đến với một thế giới mới hơn, họ chợt nhận ra mình rất bình thường, thậm chí còn lạc hậu.

Cũng như câu chuyện của Mạnh Trung, anh đã gặp phải sự chênh vênh mà nhiều người trẻ hiện nay có thể thấu hiểu được, đó là nỗi cơ đơn khi phải xa gia đình, sự khắc nghiệt khi thay đổi môi trường sống, và đặc biệt là cảm giác thất vọng khi thấy mình thua kém bạn bè.

Đã thế, Trung còn gặp nhiều sự cố oái ăm vì bị nói ra nói vào, bị xa lánh và vỡ vụn khi khi ước mơ của mình chẳng có ai tin tưởng. Tuy nhiên, chính cú sốc đầu đời đã khiến chàng trai trẻ thêm dạn dày bản lĩnh, thay vì khép kín với thế giới xung quanh hoặc loanh quanh cả ngày để tranh cãi, giải thích thì chàng trai này âm thầm chứng minh rằng mình có thể làm được nhiều hơn thế.

Và tất nhiên, thành công sẽ đến cho những ai biết kiên trì và phấn đấu. Dẫu chỉ qua đôi dòng kể sơ nhưng rõ ràng, hành trình khẳng định mình và “giàu lên” của Trung không hề dễ dàng. Đó là những năm tháng chàng trai tôi luyện trong nước mắt, chấp nhận thất bại để đứng lên, thậm chí bị khách hàng trách móc, đuổi về, mất việc… là chuyện như cơm bữa.

Ngẫm giới trẻ thời này, có rất nhiều bạn tài giỏi, xông xáo, nhiệt huyết nhưng cũng sẽ có một bộ phận sống buông xuôi. Chỉ vì không được mặc đồ đẹp, ăn món ngon, làm việc mình thích, đặc biệt là khi bị chê bai, họ tự biến cuộc đời thành chuỗi ngày xám xịt.

Nhưng xin các bạn nên nhớ một điều, thành công mà đến quá dễ dàng chẳng kéo dài được lâu, chỉ khi bạn đủ thất bại, đủ tỉnh táo, đủ bài học cho mình thì chắc chắn, bạn sẽ biết làm thế nào để đi qua con đường gập ghềnh phía trước. Cuộc đời này dài lắm, đừng nản lòng hay từ bỏ chỉ vì những lý do giản đơn.

Nguồn: Zing