Nhìn bác bảo vệ già dỗ dành, cõng các bé đi quanh sân trường để các con nín khóc mà thấy thân thuộc như ông bà ở nhà vậy.
Ngày đầu tiên con đi mẫu giáo khó tránh khỏi bỡ ngỡ, lạ lẫm, nhiều bé khóc như mưa khi thấy mẹ về mất, trông mà xót xa. Hôm trước em còn đọc được tin có đứa bé sợ đi học tới nỗi vùng khỏi tay mẹ rồi chạy lạc ra đường. Người mẹ lúc đó thót tim phải nhờ đến các chú công an giúp tìm con về.
Lần này thì đến tin có một bác bảo vệ dỗ em bé mầm non bằng cách cõng trẻ đi quanh sân trường cho bớt sợ. Nhìn cứ như ông nội dỗ dành cháu nhỏ ở nhà, rõ ràng là khung cảnh ấm áp, nhưng nhiều người lại không đồng ý hành động này của bác bảo vệ.
Ảnh: QQ
Nói về ngày đầu đi mầm non thì các mẹ chắc cũng có trải nghiệm, khắp nơi toàn tiếng trẻ con khóc, bám mẹ, la hét, giãy giụa… Chính các cô giáo cũng rất vất vả để dỗ dành các con nín khóc. Còn mẹ thì cứ núp vào một góc nhìn con khóc ngất mà xót.
Theo thông tin em xem trên QQ thì sự việc xảy ra ở một trường mẫu giáo vào ngày đầu tiên tựu trường. Cũng là cảnh các bé khóc như mưa năm nào cũng thấy, chỉ là người dỗ dành các con lúc này hơi khác.
Trong ảnh chụp lại sân trường sáng hôm đó, sau khi phụ huynh về hết, trường đã đóng cổng thì có một bác bảo vệ dỗ bé mầm non đi qua lại trên sân. Hình như đứa trẻ đã khóc rất nhiều ở trong lớp, để con bình tĩnh hơn, bác bảo vệ bế con ra sân cho yên tĩnh.
Ảnh: QQ
Người chụp hình kể lại là thấy bác bảo vệ đầu tiên ôm đứa trẻ vào lòng, nhỏ giọng an ủi, sau đó bác cho con leo lên lưng rồi cõng đi quanh sân. Toàn bộ quá trình, bác bảo vệ vô cùng kiên nhẫn, điềm tĩnh và nhẹ nhàng với đứa trẻ. Nhìn bác dỗ dành đứa nhỏ cứ như một người ông đang chăm sóc cháu trai của mình.
Bức ảnh bác bảo vệ dỗ dành các em nhỏ khóc trong ngày đầu đi học khiến nhiều người cảm thấy ấm áp, cứ nhớ về ông bà của mình. Tuy nhiên có người vào chỉ trích, cho rằng bác bảo vệ là người lạ mà ôm dỗ con người khác như vậy là không được. Cô giáo đâu không dỗ mà để bác bảo vệ dỗ trẻ? Liệu điều gì sẽ xảy ra khi bác cố tình tiếp cận đứa trẻ vì ý đồ xấu?
Ngay lập tức có người vào bênh bác bảo vệ, cho rằng người già là vậy đó, rất thương trẻ con nên dỗ dành các bé là bình thường. Đừng để lòng tốt người khác bị chà đạp, bác bảo vệ không khác gì người ông, ngay thẳng và chưa làm gì sai, đâu đáng bị chỉ trích.
Ảnh: QQ
Thế gian nguy hiểm, lòng người phải phòng nhưng vẫn còn nhiều người tốt bụng. Mặt trời ấm áp vẫn ở cạnh chúng ta, trái tim không trong sạch sẽ thấy bóng tối, người tích cực sẽ nhìn thấy điều tốt đẹp trong hành động dỗ trẻ của bác bảo vệ. Đây là điều mà người kể câu chuyện về bác bảo vệ già muốn nhắn gửi đến mọi người.
Còn các mẹ, các mẹ nghĩ sao về chuyện để một người lạ không phải là cô giáo dỗ con mình ở nhà trẻ? Các mẹ có ý kiến cứ thẳng thắn chia sẻ với mọi người nhé.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1