Thay vì ném đá, dân mạng đồng cảm với người mẹ tự phạt vào mặt mình trước con nhỏ.
“Tôi hối hận vì đã mất bình tĩnh với con, đứa trẻ nào có lỗi gì đâu”
Người ta nói nuôi con mới biết lòng cha mẹ, thực sự chỉ sau khi sinh con, chúng ta mới nhận ra rằng việc nuôi dạy một đứa trẻ khó khăn như thế nào. Những đêm mất ngủ triền miên, những lần mẹ ríu mắt mà con vẫn không chịu ngủ. Nhất là khi đứa trẻ ở giai đoạn sơ sinh đến 1 tuổi, bé thật sự rất khó chịu và luôn cần được người lớn dỗ dành. Khi ngoan ngoãn, trẻ thực sự cảm thấy giống như một thiên thần, nhưng nếu nó nghịch ngợm, nó thực sự có thể khiến cha mẹ choáng váng.
Người mẹ đã nhiều đêm mất ngủ vì chăm con lớn con nhỏ (Ảnh 163)
Có lẽ người phụ nữ nào cũng tràn đầy kỳ vọng về cuộc sống vợ chồng trước khi kết hôn, nhưng thực tế phũ phàng khiến nhiều phụ nữ cảm thấy tan nát và bất lực. Nhiều người mẹ chỉ có thể tạm gác sự nghiệp để hướng về gia đình, chăm sóc con cái, âm thầm gánh vác những vất vả lo toan cho gia đình. Người ta thường nói “người lớn gục ngã trong tích tắc”, nhưng điều này có thực sự đúng? Ai cũng có một lòng nhẫn nại nhất định, nhưng với áp lực cuộc sống ngày càng cao, tình cảm chắc chắn sẽ sụp đổ, lâu dần một việc nhỏ cũng có thể khiến bản thân tức giận ngay lập tức.
Mới đây, cư dân mạng đã bày tỏ sự đồng cảm với bà mẹ 2 con, sau khi đoạn video cho thấy người mẹ trong tâm trạng suy sụp tự trấn tĩnh mình trước mặt con nhỏ. Người mẹ cho biết tối hôm trước cô đã rất mệt mỏi vì con nhỏ ho cả đêm, sáng phải vừa địu đứa nhỏ vừa đưa đứa lớn đến trường. Tâm trạng lờ đờ nên làm gì cũng chậm chạp, khi về nhà thì đã hơn 9 giờ sáng. Nếu không bắt tay nấu nướng thì sẽ trễ giờ trưa khi chồng về nhà. Trong đoạn clip, người mẹ buồn ngủ díu mắt mà con vẫn tỉnh táo không chịu ngủ. Lòng dạ vừa ấm ức tủi thân, vừa chua xót, người mong được ngủ thì còn biết bao việc phải làm. Kẻ thức cũng chẳng để làm gì thì nhất quyết không chịu đi ngủ.
Dù cố gắng cách mấy thì đứa con vẫn chưa chịu ngủ (Ảnh Sohu)
Người mẹ kể lại lúc đó chị cảm thấy chua xót vô cùng, thêm chồng cũng không hiểu cho vợ, về nhà không phụ chăm con. Một phần của sự mệt mỏi nữa là sáng sau khi đi siêu thị xong thì cô giáo lớp đứa lớn gọi, nói là bé ăn uống ọc hết ra ngoài. Mẹ phải tay xách nách mang ôm con nhỏ, đạp xe về nhà lấy đồ cho con lớn đem đến trường. Đứa con nhỏ suốt ngày không chịu ngủ, người mẹ rất mệt mỏi, đang ngồi trên ghế sô pha bỗng nổi điên, dằn mạnh con xuống xe tập đi của bé rồi lớn tiếng hét với con “Sao mày không chịu ngủ, mày làm khổ mẹ mày như thế chưa đủ sao?”
Dỗ mãi con không ngủ, cộng thêm những ức chế bao ngày qua dồn nén, cảm xúc suy sụp đến tột cùng nên mới thực hiện hành vi bồng bột này. Nhưng ngay khi nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác của con, người mẹ đã cảm thấy hối hận vô cùng.
“Tôi hối hận vì đã mất bình tĩnh với con, đứa trẻ nào có lỗi gì đâu”
Người mẹ đã nổi nóng với con nhưng rồi tự trấn tĩnh lại (Ảnh 163)
Sau đó người mẹ ngồi xuống ghế, tự trừng phạt mình như một cách nhắc nhở bản thân rằng nếu có lỗi thì là chồng chưa tốt với vợ, là bản thân chưa tử tế với chính mình, chứ con trẻ không có lỗi gì cả. Cô tự “bem” chính mình như một cách để trừng phạt bản thân. "Tôi đã trách mình rất nhiều. Tôi sẽ học cách kiểm soát cảm xúc và thay đổi cách nuôi dạy con cái tốt hơn", người mẹ tâm sự. Mọi việc diễn ra ngay trước mặt đứa con nhỏ đang ngồi trong xe tập đi, em bé dĩ nhiên là không hiểu mẹ đang làm gì, đang quát con lại quay sang “bem bem” vào má mình.
Cư dân mạng đã bàn tán sôi nổi sau khi chứng kiến cảnh tượng này. Thay vì ném đá, dân mạng đồng cảm với người mẹ tự phạt vào mặt mình trước con nhỏ.
"Thương bà mẹ này quá, chỉ những ai đã từng chăm con nhỏ mới biết tình cảnh này be bét như thế nào. Ôm bạn”
"Trời ơi, tội nghiệp cho bà mẹ này quá, không nỡ bem con mà tự phạt mình. Chăm con nhỏ mà, dễ mất kiểm soát lắm. Sai thì tự kiểm điểm mình”
“Qua màn hình thôi mà tôi đã cảm thấy trái tim mình vỡ nát. Tôi cảm nhận được nỗi đau của cô ấy. Chỉ những ai từng chăm sóc con nhỏ mới hiểu được điều này”
"Sinh ra em bé là việc của hai người, nhưng tại sao nuôi dạy chúng lại trở thành nhiệm vụ của riêng người mẹ? Nếu chồng cô ấy cư xử có lý có tình, người mẹ đã không mệt mỏi nên mức mắng con. Tại sao cô ấy đã chăm con nhỏ lại còn phải đưa con lớn đi học? Có chồng như thế thì tự đẻ tự nuôi con còn hơn”
“Mình hiểu rất rõ nỗi niềm của người mẹ này, chỉ khi được làm mẹ mới hiểu. Tôi cho con đi học trước khi đi làm hàng ngày, đón con từ nhà trẻ sau khi tan sở và nấu ăn, giặt giũ và dọn dẹp khi tôi về nhà. Tôi mệt rã rời, có khi con không nghe lời, mắng mỏ vài lần rồi tự trách mình rất nhiều.”
Thay vì 'ném đá', dân mạng đồng cảm với người mẹ tự phạt vào mặt trước con nhỏ (Ảnh Sohu)
Đối với nhiều phụ nữ, điều có thể tan vỡ là rõ ràng họ đã chọn lấy chồng vì tình yêu, tại sao nó lại khác với những gì họ tưởng tượng? Từ khi sinh con xong, một mình gồng gánh suốt bao năm, cảm giác này thật sự bất lực. Mệt mỏi về tinh thần và thể xác, lúc này người phụ nữ chỉ muốn trốn vào góc mà khóc. Tuy nhiên, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, sau những buồn phiền, người mẹ phải dọn dẹp tâm trạng, đối mặt với thực tế bằng trái tim lạc quan và tin tưởng rằng con đường phía trước sẽ tốt đẹp hơn. Mong rằng mỗi người mẹ đều có thể nhận được sự quan tâm chăm sóc của gia đình, sự quan tâm chăm sóc không chỉ là lời nói mà là hành động. Trên đời có một nghề luôn làm việc 24/24, không có lương và phải đối mặt với tình huống khó xử. Dù mẹ có ríu mắt thì con vẫn không buồn ngủ, dù làm biết bao việc không tên vẫn bị cho là ăn bám. Đó là nghề “làm mẹ toàn thời gian”. Khi nửa kia không hiểu được sự cố gắng của bản thân, những bà mẹ toàn thời gian lại càng kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần. Khi con người ta suy sụp về tình cảm, tiềm thức của họ sẽ không kiểm soát được hành động, cũng giống như người mẹ trên, cô ấy đã trút giận bằng cách tự phạt mình, điều đó cũng đủ cho thấy những cảm xúc đó đã bị kìm nén rất nhiều và không còn nơi nào để giải tỏa, điều duy nhất mẹcó thể làm là trút giận vào bản thân mình.
Tạo ra một đứa trẻ là công việc của hai người, vì sao nuôi dạy chúng lại là việc của một người (Ảnh Sohu)
Chỉ những ai đã thực sự trải qua những cung bậc cảm xúc này mới biết, cuộc sống với những đứa trẻ mệt mỏi hơn bạn tưởng rất nhiều.Nuôi dạy con cái chưa bao giờ là dễ dàng, phụ nữ vì gia đình mà từ bỏ sự nghiệp, những người thân trong gia đình nên thấu hiểu và bao dung, giúp đỡ một cách hợp lý, bớt phàn nàn và bớt làm tổn thương nhau, an ủi và tôn trọng người mẹ nhiều hơn.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1