Với nhiều gia đình Á Đông, việc chăm sóc con nhỏ dường như chủ yếu dồn lên đôi vai người mẹ

Các ông bố thường ra ngoài từ sáng đến tối, về nhà giỏi lắm thì chơi với con khi con đã sạch sẽ thơm tho. Bé khóc thì trả lại cho vợ. Rất nhiều người mẹ cảm thấy cô đơn vì không có ai thấu hiểu, đỡ đần. Mới đây đoạn clip hành động ấm áp của bố giữa đêm khiến nhiều mẹ xuýt xoa vì có lẽ tuy không khó khăn gì nhưng rất hiếm các ông bố có thể làm được hành động đó.

Những hình ảnh do chính người mẹ chia sẻ, cô cho biết kể từ khi có con thì vô cùng vất vả, thậm chí còn không đủ sữa cho con. Nhưng may mắn là có chồng cạnh bên luôn quan tâm chăm sóc. Dù bố có đi sớm về trễ vì công việc thì về đến nhà là đỡ đần vợ. Nhờ có chồng động viên mà người vợ cũng dần giải tỏa những căng thẳng khi sinh con lần đầu. Đoạn clip được chia sẻ với nội dung như sau:

“Thấy các mẹ cứ than tủi thân vì đêm 1 mình chăm con, trách móc các bố quá. Có lẽ mình cũng sẽ rất buồn nếu bố của con trai mình cũng vô tâm như vậy. Các mẹ có thấy nhà nào ngủ mà bố nằm cạnh con như nhà mình không? Ai bảo các ông trời gầm đất thét vẫn ngáy ó o chứ chồng mình thì rất thính ngủ. Con ọ ẹ là bật phát dậy ngay”

hình ảnh

4 giờ sáng cả nhà đang yên giấc thì nghe 2 tiếng "hắt hơi" đáng ngờ

Trong video, một gia đình ba người đang ngủ say thì đột nhiên có tiếng nhảy mũi (hay tiếng gì thì có trời mới biết) từ chiếc giường nhỏ của em bé nằm cạnh giường bố mẹ. Đồng hồ chỉ 4 giờ sáng, là lúc nhân loại đang ngủ sâu nhất. Thế nhưng theo phản xạ, bố mẹ như nghe thấy tiếng chuông đồng hồ báo thức và bật dậy đột ngột, hai người quá hoảng hốt. Thậm chí do không thấy đường nên người mẹ còn va đầu vào giường.

hình ảnh

Bố mẹ bật dậy hốt hoảng, bố quay sang thăm chừng con

Ông bố nằm gần bé nên quay sang vỗ về em bé trước, trong khi người mẹ bật đèn ngủ, vẻ dáo dác vô cùng lo lắng. Có lẽ vì quá căng thẳng và mất ngủ nên người mẹ đột nhiên ấm ức ngồi ôm gối thút thít. Bố thì quay sang vỗ về con, khuôn mặt cũng gục xuống vì buồn ngủ. Kẻ phá bĩnh thì vẫn đang say sưa giấc nồng, đoán chừng 2 tiếng kia có lẽ không phải là ho hay nhảy mũi.

hình ảnh

Lúc này, bố quay đầu lại vỗ vai mẹ như an ủi, khuyên mẹ nên ngủ đi. Qua vài câu trò chuyện thì có vẻ như người mẹ đã dịu xuống, nghe theo lời khuyên của chồng. Cuối cùng cả nhà tắt đèn đi ngủ nhưng hành động ấm áp của người chồng lúc nửa đêm có lẽ đã khiến đôi vai người vợ bớt đi áp lực rất nhiều.

Hành động này được cư dân mạng khen ngợi. Nó rất đơn giản, thể hiện qua việc bố choàng người dậy xem xét xon, rồi vỗ về an ủi vợ. Thế nhưng đáng tiếc là rất nhiều bà mẹ trầm trồ như … của hiếm. Và thực tế đáng buồn là từ khi có con, các bố thường chọn ngủ riêng để không bị con làm phiền. Hoặc có ngủ cùng phòng với vợ con thì cũng thẳng giấc từ tối đến sáng, không hề biết cả đêm con khóc, vợ vất vả như thế nào. Các mẹ hết lời khen ngợi:

“Nếu ông chồng nào cũng như thế này thì có lẽ tỷ lệ ly hôn sẽ giảm đi rất nhiều”

“Chồng của người khác không bao giờ khiến mọi người thất vọng, còn chồng tôi thì thôi bỏ đi, nhắc đến lại phát hờn”

“Những người đàn ông có thể ngủ cùng phòng với em bé chắc chắn là những ông bố tốt.”

hình ảnh

Dường như sự đồng hành của người cha trong việc chăm sóc, nuôi dạy con quá ít. Rất ít các ông bố nhận thức được tầm quan trọng của mình trong quá trình lớn lên của con. Việc bố tham gia giáo dục nên bắt đầu từ khi mẹ mang thai. Trò chuyện với con trong bụng, đóng cũi, đưa vợ đi khám thai… có thể gắn kết bố với con. Sau khi đứa trẻ được sinh ra, nơi người cha ngủ rất quan trọng. Một số bà mẹ cảm thấy con thường xuyên phải thức dậy vào ban đêm để cho con bú nên đã bảo bố ra phòng khách một mình. Thậm chí sau khi sinh con, một số bà mẹ còn ngủ chung giường với mẹ đẻ hoặc mẹ chồng. Nhưng bà ngoại, bà nội có thể giúp chăm trẻ vào ban ngày, tốt nhất vẫn là bố nên ở với mẹ và con vào ban đêm.  Ban đêm, mẹ cho con bú nhưng nếu thay tã, con gắt ngủ thì bố cũng có thể giúp. Chẳng hạn như cả nhà ông bố có hành động ấm áp giữa đêm, bố nằm giữa mẹ và con. Khi con có việc gì thì bố cũng có thể lo được, con nằm ở xa mẹ, lâu lâu sẽ không ngửi thấy mùi sữa của mẹ, ngủ yên giấc hơn.