Cuộc sống đối lập của một cặp chị em song sinh, kẻ giàu sang người nghèo khó chỉ vì quyết định sai lầm của mẹ ruột hàng chục năm về trước
Sinh đôi tuy không phải là hiếm nhưng không phải chuyện muốn có là có, không ít người phải ghen tị khi nhìn thấy những cặp chị em sinh đôi trên phố, xét cho cùng thì họ cũng là hai người có ngoại hình gần như giống hệt nhau. Và các cặp song sinh luôn có sự hiểu biết ngầm rất cao, thậm chí còn có tin đồn rằng một số cặp song sinh còn có thần giao cách cảm, điều này càng khiến cho cặp song sinh trở nên bí ẩn hơn.
Trong cuộc sống, ai cũng đã từng chứng kiến những cặp sinh đôi ở bên nhau hàng ngày, nhận được sự yêu thương, dạy dỗ giống nhau của cha mẹ, lớn lên trong cùng một môi trường, cùng nhau đi học, cùng chung sống, nhưng chúng ta đã bao giờ thấy những cặp song sinh sống xa nhau chưa?
Ảnh minh họa (Nguồn Knews)
Đó là một quyết định mà vợ chồng bà Xuân rất nhiều năm sau này vẫn hối tiếc. Cách đây gần 30 năm, họ quen nhau khi cùng làm công ty, rồi nhanh chóng tiến tới hôn nhân. Sau khi kết hôn, người vợ nhanh chóng cấn bầu. Cặp vợ chồng trẻ chưa ổn định cuộc sống thì đã có con, tuy nhiên họ tin rằng nhiều gia đình khác cũng như họ. Có điều các bác sĩ bảo rằng họ có một cặp sinh đôi hai bé gái, cả hai vò đầu bứt tai không biết làm cách nào. Một đứa trẻ thì họ có thể cùng nhau chăm sóc, nhưng hai đứa trẻ thì là điều mà họ chưa bao giờ nghĩ tới. Biết chuyện, mẹ chồng bà Xuân an ủi, nói rằng thời gian sau sinh nếu quá khó khăn cứ gửi về cho bà nuôi. Cặp vợ chồng nghĩ rằng mọi thứ sẽ ổn, nhưng sau khi hai con gái chào đời, cuộc sống họ đảo lộn hoàn toàn. Chúng ốm đau cùng lúc, đứa này vừa ngủ thì đứa kia thức đòi ăn. 6 tháng sau khi sinh con, vợ chồng bà Xuân đứt ruột gửi đứa con gái lớn về quê cho ông bà nội. Trong hai đứa nhỏ, cô em hay ốm đau bệnh tật, tính tình lại mềm mỏng tiểu thư, họ nghĩ rằng nuôi cô em dù sau có bị gì thì ở thành phố còn kịp chạy chữa.
Thời gian thấm thoát trôi qua, cả hai vợ chồng bà Xuân đều xin nghỉ việc ở cơ quan và ra ngoài làm, họ cũng không quên đều đặn vài tháng về thăm con gái lớn. Đến khi con lên cấp 2, cấp 3, họ đều muốn đưa con về thành phố nhưng cô con gái lớn từ chối vì đã quen sống với ông bà. Khi các con vào cấp 3 được vài tháng thì bất ngờ chồng bà Xuân kiên quyết đưa con gái lớn về sống cùng mình. Ông cho rằng khi về quê thăm con và các cụ, thấy tính cách của chị gái rất khác so với cô em khiến ông rất lo ngại. Bà Xuân cuối cùng cũng cố gắng thuyết phục con gái lớn, thêm phần ông bà nội già yếu cũng khuyên nhủ. Cuối cùng cô chị mới chịu trở về thành phố sống cùng bố mẹ và em gái sinh đôi của mình.
Từ đây bà Xuân mới có dịp chiêm nghiệm những lo lắng mà chồng bày tỏ. Cô em gái là người vui vẻ, hoạt bát và hướng ngoại, khi đi học luôn có nhiều bạn tốt và điểm số luôn đạt loại cao trong lớp. Nhưng tính cách của chị gái hướng nội hơn, không thích nói chuyện với người khác, cả ngày chỉ ở trong phòng. Vì hai chị em không ở bên nhau lâu nên mối quan hệ giữa hai chị em không được tốt lắm, đôi khi chúng cũng ngấm ngầm so sánh công khai và bí mật những khác biệt của mình, dù là chị em sinh đôi.
Ảnh minh họa (Nguồn HNR)
Nhưng vợ chồng bà Xuân không nghĩ rằng sự so sánh như vậy sẽ có tác động gì nên không quan tâm đến điều đó. May mắn thay, cả hai đều đạt điểm cao trong kỳ thi đại học, và cả hai chị em đều được nhận vào trường đại học mong muốn của mình. Có điều điểm của cô em hơn cô chị 5 điểm. Bà Xuân nghĩ rằng điều đó không quan trọng, miễn là các con đậu vào trường mà chúng chọn. Nhưng bà đã lầm…
Dù kết quả chỉ cách nhau 5 điểm nhưng con đường tương lai của hai người rất khác nhau. Vì sự khác biệt về tính cách nên sau khi hai người vào đại học, khoảng cách giữa họ ngày càng rộng. Cô em gái đã đậu vào một trường đại học lớn, còn cô chị học một trường đại học bình thường. Vì tính cách vui vẻ nên em gái cô đã kết bạn được rất nhiều trong thời gian học đại học, mạng lưới bạn bè của cô ngày càng rộng, có nhiều cơ hội gặp bạn bè đến từ nhiều quốc gia khác nhau, trong môi trường học thuật quốc tế. Trong khi chị gái cô vẫn kín tiếng sau khi vào đại học, hoàn toàn mê đắm trong thế giới của riêng mình. Trong khi đó, cô chị gái học ở trường bình thường thì không có gì quá nổi trội. Cô không muốn giao tiếp với bạn bè trong trường, cũng không hăng hái tham gia vào các hoạt động của lớp, càng không buồn kết bạn hay làm thân với ai, suốt ngày chỉ quẩn quanh trong nhà.
Sau khi hai người tốt nghiệp, cô em gái ứng tuyển và đậu vào một công ty Top 500 Fortune thế giới và lấy một người chồng hết mực yêu thương cô ấy, cô ấy sống một cuộc sống giàu có và nhiều màu sắc, đi đây đi đó, cuộc sống hôn nhân của cô ấy rất hạnh phúc. Sau khi tốt nghiệp, cô chị quyết định về quê và thi công chức, chưa bao giờ có ý định lấy chồng hay có bạn trai, cuộc sống tẻ nhạt và không có gì nổi bật, hiếm khi thấy cô ấy cười. Cô cũng ít khi về nhà thăm cha mẹ hay có mặt trong những buổi hội họp gia đình. Có lần chồng bà Xuân cao hứng chỉ trích con gái lớn khiến ông phiền muộn, sự nghiệp chưa có gì đáng kể, hôn nhân cũng để mẹ cha lo lắng, cô chị chỉ im lặng, lúc ra về cô nhìn 2 đấng sinh thành buồn bã: “Giá như con ở cùng bố mẹ thì tốt biết bao, nhưng bố mẹ đã chọn em gái chứ không phải con”. Bố mẹ sững sờ, chưa kịp nói gì thì con gái đã chào tạm biệt, từ đó lại càng hạn chế về nhà bố mẹ hơn, đừng nói đến chuyện gọi điện hỏi han hay chuyện trò. Khoảng cách giữa hai chị em đã xa, khoảng cách bố mẹ - con cái lại càng xa hơn.
Nhìn thấy sự khác biệt của hai chị em, bà Xuân và chồng đều tự trách mình sao ngày xưa không cùng nhau nuôi dạy hai đứa con. Họ rất hối hận vì quyết định lúc đầu của mình, nếu biết trước điều này thì họ đã không bao giờ gửi con gái lớn về quê. Họ không ngờ khoảng cách giữa hai chị em lại lớn đến vậy. Hai chị em sinh đôi đã trở thành người của “hai thế giới”, bà Xuân bất lực nói: “Có trách thì trách tôi. Giá như tôi nghiến răng mà nuôi hai đứa nhỏ cùng nhau thì đã không để xảy ra sự việc như ngày hôm nay".
Ảnh QQ
Đâu là lý do dẫn đến khoảng cách quá lớn giữa hai chị em?
1. Môi trường phát triển
Sự trưởng thành của con người không ngừng thay đổi do ảnh hưởng của môi trường. Tính cách của hai chị em sinh đôi rất khác nhau, chủ yếu là do ảnh hưởng của môi trường, từ nhỏ em gái đã tiếp xúc với rất nhiều người vì em gái do bố mẹ nuôi, có tầm nhìn xa và tính cách hướng ngoại, tự nhiên khác hẳn với người chị quê mùa.
2. Giáo dục gia đình
Có sự khác biệt lớn giữa cách giáo dục của thế hệ lớn tuổi và trẻ tuổi, tư tưởng và quan niệm cũng sẽ khác. Hơn nữa, khả năng tiếp nhận kiến thức mới của người cao tuổi còn rất yếu, và họ không nhận ra tầm quan trọng của chất lượng giáo dục. Đó là lý do tại sao tính cách của cặp song sinh rất khác nhau. Không khó để thấy rằng sau nhiều năm, 2 chị em đã có cuộc sống dường như trái ngược nhau. Và ai cũng biết là điều quan trọng nhất không phải là sự khác biệt ở tính cách hay ngoại hình.
Nguồn QQ


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1