Cậu nhóc 2 tuổi còn hào phóng bo them 25% tổng giá trị đơn hàng

“Có ai muốn ăn cheeseburger miễn phí hem? Tôi có 31 cái bánh do thằng con trai 2 tuổi nó đặt giao tới tận nhà nè!”

Dòng trạng thái của một người mẹ đã thu hút hơn 10.000 lượt chia sẻ, bởi câu chuyện thật sự đúng là cười ra nước mắt, khi người mẹ cho con mượn điện thoại seo phì, chẳng ngờ bé 2 tuổi nhanh tay ship 31 bánh ham bơ gơ đến tận nhà. Đã vậy cậu chàng còn hào phóng boa hẳn ¼ giá trị đơn hàng. Có con trai hào phóng như vậy chẳng biết là nên khóc hay nên cười.

hình ảnh

Kelsey kể rằng khi đó cô đang thao tác chuyển ảnh từ điện thoại sang máy tính thì cậu con trai 2 tuổi Barrett bắt đầu "giật" điện thoại (Ảnh NW)

Mọi đứa trẻ đều thích điện thoại di động, trừ khi ở nhà chúng chẳng có điện thoại. Một số bậc cha mẹ phải công nhận rằng, dù chúng ta có lấy điện thoại ra khỏi tay chúng nhanh thế nào thì đôi khi vẫn có thể đã quá muộn. Như trường hợp mẹ của cậu nhóc 2 tuổi Barrett. Chị Kelsey Burkhalter Golden, đến từ Texas, Hoa Kỳ cho biết con trai thường thích chụp ảnh seo phì bằng điện thoại của mẹ. Ai lại nỡ từ chối cục vàng của mình khi nó chỉ muốn tự chụp ảnh mình chứ, nhưng rồi cô nhanh chóng hối hận khi có 31 chiếc bánh ham bơ gơ xuất hiện trước nhà mình.

Chẳng là đứa trẻ mới biết đi này, giống như tất cả những em bé khác, đang nghịch điện thoại của mẹ thì phát hiện ra điều gì đó. Đương nhiên là mẹ cậu bé cũng nhanh chóng nhận ra điều bất thường. Chị Kelsey đang ngồi làm việc thì nhận được thông báo là đơn hàng sẽ đến trễ một chút. Bà mẹ vàng nghĩ rằng đó là quảng cáo, cho đến khi một nhân viên giao hàng đứng trước cửa nhà. Té ra bằng cách nào đó, cậu nhóc 2 tuổi đặt 31 chiếc bánh ham bơ gơ từ cửa hàng gà rán McDonald's ở địa phương. Đơn đặt hàng tổng cộng là 61,58 đô la cộng với tiền boa 16 đô la hào phóng. Có 31 chiếc bánh mì kẹp pho mát thơm phức được giao tới, có điều cậu bé 2 tuổi chỉ ăn được … nửa cái mà thôi.

hình ảnh

Cậu nhóc 2 tuổi còn hào phóng bo them 25% tổng giá trị đơn hàng (Ảnh NW)

Giống như bất kỳ bà mẹ nào, Kelsey đã chụp một bức ảnh đáng yêu về đứa con mới biết đi của mình với tất cả 31 chiếc bánh mì kẹp thịt và hình ảnh này đã lan truyền nhanh chóng. “Có ai muốn ăn cheeseburger miễn phí hem? Tôi có 31 cái bánh do thằng con trai 2 tuổi nó đặt giao tới tận nhà nè!”

Cô biết Barrett đang nghịch điện thoại của mình nhưng nghĩ rằng đã khóa điện thoại, thằng nhóc sẽ chỉ chụp ảnh được mà thôi. Sau đó người giao hàng xuất hiện ở cửa trước. Người mẹ như hóa đá, đặc biệt là con trai cô không thích ăn ham bơ gơ chút nào. Có lẽ nhóc đã vào ứng dụng và đặt hàng từ gợi ý của những đơn cũ. “Nó thực sự không thích bánh mì kẹp thịt - nó đã ăn một nửa cái.”

Người mẹ cũng đã chia sẻ ưu đãi bánh mì kẹp thịt miễn phí trên trang Facebook cộng đồng Kingsville của mình và nhận được phản hồi từ một số người dùng.

“Tôi có hai vị khách đến nhà - một người là phụ nữ mang thai, cô ấy có sáu đứa con, và một gia đình có 18 người. Phần còn lại tôi đã cho hàng xóm của tôi, tất cả đều cười ồ lên khi biết lý do xuất hiện những chiếc bánh miễn phí này”, người mẹ nói.

Về cách cô ấy lên kế hoạch để tránh những rủi ro trong tương lai như thế này, người mẹ đã có một giải pháp đơn giản.

"Tôi đã ẩn ứng dụng đặt đồ ăn, và dĩ nhiên là vẫn đưa điện thoại cho thằng nhóc khi nó muốn seo phì. Lỗi là do tôi đã không khóa màn hình cẩn thận chứ đâu phải do nó, nên tôi không trách nó được"

hình ảnh

Dẫu vậy cậu nhóc không bị phạt vì người mẹ cho rằng đó cũng là một câu chuyện hay ho trong một ngày quá buồn tẻ (Ảnh NW)

Dù giá phải trả cho đơn hàng là 61.58 USD (1,4 triệu đồng) nhưng Barrett hào phóng boa tiền tips tận 16 USD cộng với tiền ship thì tổng tiền phải trả là 91.7 USD. Người mẹ hy vọng rằng những chiếc bánh ham bơ gơ do bé 2 tuổi đặt qua điện thoại mẹ ít ra cũng giúp một số người có một ngày tươi sáng hơn

"Tôi hy vọng nó sẽ lan tỏa một chút hài hước trong một thế giới buồn bã”


Nguồn NW